Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

NHỮNG KẺ CƠ HỘI ! Mục người Việt xấu tính ! Truyện của : Lao quangthau. 8-3-2020


NHỮNG KẺ CƠ HỘI ! Mục người Việt xấu tính ! Truyện của :
 Lao quangthau. 8-3-2020

Ảnh minh họa lấy trên mạng



     Hà Nội chợt rúng động vào tối thứ 6 vừa rồi  ( 6-3-2020 ): Người thứ 17 bị nhiễm vi rút Corola Vũ Hán. Ngay trong đêm người dân Thủ Đô đã đến các trung tâm thương mại để vơ vét hàng, hiệu ứng còn diễn ra ngay sáng hôm sau ( Thứ bẩy ) Mức độ còn lớn hơn rất nhiều. Thịt lợn lên đến 300 nghìn một kg. Một cái bắp cải nhỏ có giá 50 nghìn, một cân cà chua xấu xí cũng có giá 25 nghìn ( Giá giao cho nhà hàng )... Và Gạo, và Mỳ ăn liền được vét sạch. Ngay cửa chợ Ngọc Thụy còn có mấy mẹ con người đàn bà mang một đống gạo và mì ăn liền, xếp ra ngay đầu đường để bán giá cao.


     Tại sao người Hà nội có ý nghĩ kì cục như vậy, tại sao lại nghĩ nếu không đi mua thứ gì đó ngay bây giờ thì gia đình sẽ có chuyện, có nhà mua mười thùng mì tôm, có nhà 12 thùng mì tôm, có nhà  trữ cả tạ gạo, siêu thị ở Hải Phòng còn tranh dành nhau Mỳ tôm ở ngay chỗ xe tải mang đến cửa hàng… Tại sao người ta mê muội và a dua đám đông như vậy, mọi người phải hiểu là : Ngay giữa Thủ Đô thì Chính Phủ không bao giờ để tình trạng thiếu thốn lương thực chứ !  Rau người ta vẫn đang trồng, lợn gà người ta vẫn đang nuôi… vậy thì lí do gì để chúng ta phải lo lắng thiếu lương thực thực phẩm chứ. Ngay sáng nay thời sự trên Tivi cũng đã nói rõ : Cần thiết sẽ có  hàng chuyến tầu chở Mì tôm về, và gạo thì chuyển từ suất khẩu sang phục vụ nội địa.

   Có dịch bệnh thì chúng ta mỗi bữa cũng chỉ ăn một đến hai bát cơm, vài miếng thịt với vài miếng rau, chúng ta có ăn được gấp đôi gấp ba đâu, ấy thế mà cứ a lô xô đi mua về dự trữ. Các bạn có biết là nếu cùng nhau vét sạch hàng hóa, thì chỉ gây nạn khan hiểm giả trong một hai ngày không ? Nhưng chỉ sau mấy ngày hàng hóa lại ê chề chẳng ai còn muốn tích trữ nữa, vì trong nhà đã quá thừa thãi.

    Tại sao những lúc cần phải đùm bọc chia sẻ thì mấy tiểu thương lại hò nhau nâng giá, ép chính đồng bào của mình. Họ có hiểu họ bán 300 nghìn một kg thịt cho bà bán rau thì bà bán rau lại bán cho bạn một cái bắp cải bé xíu 50 nghìn không ? . Không biết tự bao giờ, người Hà Nội  nói riêng và cả nước nói chung trở thành những con người xấu xí, ích kỉ và kém cỏi như vậy. Buồn thay !

1 nhận xét:

  1. The Casino Poker Room at Borgata
    At The Casino Poker Room, we are in the middle of 라이브 스코어 the action and have the best games, 네임드사다리 plus the most popular poker games. The Casino Poker 벳 365 한글 Room has 실시간 바카라 a special poker 먹튀재판소

    Trả lờiXóa