Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG TIÊU BIỂU

PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG TIÊU BIỂU
19:02 31 thg 8 2009Công khai17 Lượt xem 68
   
   Thưa các bạn vừa rồi có cuộc bình trọn những công đân mạng nào xuất sắc nhất tiêu biểu nhất trong cộng đồng bloge đã thành công mỹ mãn ,sau đây tôi xin fép mạo muội được đăng bốn cuộc fỏng vấn của bốn nhân vật được cho là xuất sắc nhất vì đã được các bạn bỏ fiếu cao nhất !  tôi sẽ lần lượt đăng cuộc fỏng vấn từ người xếp thứ tư trước.   Đây là bạn có số fiếu nhiều thứ tư :

  1. - Chào bạn ! tên blog của bạn là gì ạ ?
  2.  - 2 , 2  chào nhà báo tôi là : BÔNG HOA LÀI NHỎ các bạn nhớ vào bình trọn cho tôi nhé ! 

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

CHÚNG TA ĐÃ SỐNG ĐÚNG CHƯA ! ( Viết về blog Nguyễn Hồng Công )

CHÚNG TA ĐÃ SỐNG ĐÚNG CHƯA !
00:51 29 thg 8 2009Công khai5 Lượt xem 79
 
     Nếu chúng ta có một lúc nào bình tâm nhìn lại minh , nhìn lại những người xung quanh mình, thì không ổn tí nào . Tại sao tôi lại nói như vậy ; Vì bình thường chúng ta sống bàng quan , nhìn mọi vật rất đơn giản và sẵn sàng lướt qua những cái đáng lẽ không nên bỏ qua, nhiều lúc ta có thái độ khiếm nhã với một ai đó vì nghĩ họ đang muốn nổi trội , hay đang muốn người khác chú ý đến mình .

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

KỂ CHUỴỆN Ở SÀI SÒN ! 22-8-2009

KỂ CHUỴỆN Ở SÀI SÒN ! 22-8-2009
15:20 28 thg 8 2009Công khai7 Lượt xem 106
 
   Lần đầu tiên Tôi vào Sài Gòn gặp gỡ các Bạn bloger . Thật vui sướng , tình cảm ấm áp thân thương như người thân lâu ngày gặp lại vậy. Ấy vậy mà cho đến hôm nay 28-6-2012 . Tôi mới tìm lại được ảnh để đăng vào bài này. Số phận những bức ảnh này thật vất vả. Do vô tình Tôi đã xóa hết toàn bộ, rồi phải đi phục chế lại. Mất một số ảnh, còn một số thì hỏng. Hôm nay Tôi đăng lại bài này, để tri ân những tình cảm các bạn bloger Sài Gòn đã dành cho Tôi. Hi vọng sẽ còn nhiều dịp gặp lại các Bạn trong niềm hân hoan và đầy ắp nghĩa tình !

CHUYỆN CƯỜI ! .

CHUYỆN CƯỜI ! .
14:31 28 thg 8 2009Công khai41 Lượt xem 13
 
- Vừa xong đám cưới . Khách khứa đã về hết . Khép cửa fòng lại. Anh chồng nhẩy bổ vào cô vợ, vừa cười vừa định cởi quần áo của vợ ra, thì cô vợ đột nhiên nói : Khoan đã anh ; Em có một chuyện quan trọng fải kể với anh ngay bây giờ . Nhưng anh hứa với em anh fải bình tĩnh nhé ! Anh chồng đang sốt ruột liền nói  : Được em cứ nói ngay đi,  không sao đâu
. Cô vợ liền kể : Anh yêu !  trước khi yêu anh , em đã yêu

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

FẬN ĐÀN BÀ !

FẬN ĐÀN BÀ !
14:49 20 thg 8 2009Công khai13 Lượt xem 56
 
 Như đã hứa ; Đêm nay tôi viết về đàn bà, về những người fụ nữ sống quanh tôi. Trước hết cho tôi nói lại đôi lời về bài viết : "Thư gửi các bà 8 "  thực lòng tôi viết nó mà lòng buồn lắm , nhưng tôi đã cố viết theo kiểu trào fúng để mọi người cùng cười vui vẻ , thực lòng nói ra những điều đó đến tận giây fút này tôi cũng có fần day dứt trong lòng .

  Nhưng thôi mọi chuyện đã qua , bây giờ tôi nói với các bạn về những người đàn bà thường ngày tôi gặp họ mang đủ mầu sắc, người sung sướng thì ít lắm , mà khổ đau thì nhiều , không vì chồng fụ bạc , hay thua lô đề nợ nần chồng chất, thì cũng là có con nghiện ngập .

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

THƯ GỬI MẤY BÀ 8 !

THƯ GỬI MẤY BÀ 8 !
07:31 19 thg 8 2009Công khai8 Lượt xem 64
 
 
 Thưa các bà 8 ! Từ lâu rồi đã có câu : Tình không như là mơ , cuộc đời không như là thơ , chắc bà nào cũng biết câu đó , nên em mạo muội có vài lời thế này : Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh , ở mức toàn cầu hóa , công nghệ thông tin vượt bậc vì vậy các ông hai lúa , các bà 8 mới có dịp tóm lấy con chuột để khám fá thế giới huyền bí trong chiếc màn hình vô tuyến , các ông hai lúa thì chẳng nói làm gì vì bọn họ chỉ nhăm nhăm vào mấy đường truyền ; như nhím lông đỏ hoặc là :  ha ha hây hây thôi.  Còn các bà 8 thì khác , ngoài đời trăm điều đã khổ, có bà bị chồng o ép , có bà bị sếp săm soi , ra chợ thì bị mấy con hàng tôm hàng cá nó bắt nạt

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

HÔM NAY MỚI LÀ MÙA THU VÀ CHUYỆN TƯ VẤN!

HÔM NAY MỚI LÀ MÙA THU VÀ CHUYỆN TƯ VẤN !
11:17 11 thg 8 2009Công khai23 Lượt xem 52
 
   Vâng ! hôm nay tiết trời đúng vào mùa thu , từ sáng mưa đã bay nhè nhẹ , rồi trời dịu dần , mùa thu đã tới , gió heo may chưa về nhưng ai cũng thấy nàng thu hiện diện , cũng lạ lùng vào ngày thu rõ nét này tôi thấy Hà Nội có vẻ vắng hơn ngày thường , cảnh vật không náo niệt như các hôm khác. Lòng lại vương vất nỗi buồn hoài cổ ; Chỉ là bâng quơ không rõ nét , nhưng lòng vẫn thấy rưng rưng , lạ thật mình làm sao vậy ! Cảm giác như một ông lão nhậy cảm với thời tiết thay đổi .

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2009

TẢN MẠN VÀ DƯ ÂM OFF - MỘT CHÚT LÁNG GIỀNG .

TẢN MẠN VÀ DƯ ÂM OFF - MỘT CHÚT LÁNG GIỀNG .
19:06 8 thg 8 2009Công khai13 Lượt xem 40
 
   Bây giờ đã 2h08 fút sáng , một mình bên máy, không gian tĩnh lặng , sau ba ngày lênh đênh trên ô tô đi bên nước bạn , đến bây giờ đầu vẫn ong ong vì thế mà nằm mãi vẫn không thể nào ngủ được .

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

MƯA VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ

MƯA VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ
19:07 4 thg 8 2009Công khai10 Lượt xem 35
 
  Đêm nay từ 1 h 40 fút mưa to quá làm tôi tỉnh ngủ hẳn , ngồi dậy bật máy thì đúng 2h mới vào mạng được. Ngoài trời vẫn mưa xối xả, gió fần fật, fần fật . Mặc dù ngồi trong fòng kín tôi vẫn cảm nhận rõ nó , rồi sấm chớp đì đùng như muốn đẩy bật nàng Thu đi. Các bạn ạ từ mấy hôm nay tôi theo dõi trên thông tin đại chúng thấy tình hình cúm H1N1 rất nóng bỏng, hầu như các tỉnh và thành fố lớn đều đã có bệnh nhân bị dính cúm. và cụ thể chiều nay đã có một cô gái tỉnh trong bị ra đi vì căn bệnh này. Trước khi nói tiếp tôi muốn kể với các bạn một câu truyện cũng đã mấy năm rồi của một nước láng giềng khi bị dịch cúm shaf hoành hành ; Chính quyền nước họ mặc dù biết là căn bệnh cả thế giới đang lo sợ, đã và đang ngấm ngầm fát tán diện rộng thì những người có trách nhiệm của nước họ vẫn giấu đi . 

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009

OF MÙA THU HÀ NỘI - HẸN GẶP LẠI MÙA THU NĂM TỚI !

OF MÙA THU HÀ NỘI - HẸN GẶP LẠI MÙA THU NĂM TỚI !
01:02 3 thg 8 2009Công khai13 Lượt xem 34
 
   Thế là đã kết thúc hai ngày ; Off Mùa thu Hà Nội ! . Cuộc hội ngộ của những nhân vật hoàn toàn ảo bước ra đời thường  . Cuộc chia tay có nhiều nụ cười mãn nguyện nhưng cũng có rất nhiều nước mắt ; nước mắt của chia tay và tiếc nuối , cảm động  !. Thưa các bạn tôi cũng như tất cả các thành viên gặp gỡ  MÙA THU , chứng kiến tất cả những tình cảm, sự hòa đồng ,thân thiện như trong một nhà . Đặc biệt có cả bạn đã từ hải ngoại về tham dự , các thành viên buổi off  có người là nhà giáo Dục ,có người là thương Gia , có người hoạt động xã Hội , có bạn làm trong chính quyền,  là bác Sĩ , y Tá , có bạn là nhà quản lý ,  có bạn làm khoa học , kỹ Sư và cao học , có nhà Văn , nhà Thơ , bộ Đội , là nghệ Sĩ .