Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

VỀ SƠN TÂY !

VỀ SƠN TÂY !
06:06 30 thg 3 2010Công khai16 Lượt xem 60
 
    Đầu tháng vừa rồi những người Bạn đi Tiệp Khắc cũ chúng Tôi tổ chức một dịp  gặp gỡ theo thông lệ mỗi năm, sẽ luân chuyển ngày gặp gỡ một lần , và năm nay chúng Tôi về Sơn Tây nơi cũng có các bạn đi Tiệp về , trên đó cũng chỉ còn mấy người thôi vì một số người đã ở lại hoặc về rồi lại ra đi , ở Hà Nội cũng thế , đa số là ở lại bên Tiệp hoặc lại đi. Dù vậy chúng Tôi vẫn một năm gặp nhau ít nhất là hai lần. Sáng hôm đó chúng Tôi đi xe máy lên Sơn Tây , Bạn đại diện trên đó đã chuẩn bị sẵn đồ để tiếp đón . Đến khoảng hơn mười giờ thì chúng Tôi vào đến cổng làng Mía vào trong khoảng hai trăm mét là nhà bạn của chúng Tôi.  Thật cảm động khung cảnh như trở lại ngày xưa  của thời bao cấp , nhà vườn rộng quá có chỗ vẫn hoang sơ cỏ dại, nơi bên kia ao cá rộng là một dẫy tre mọc um tùm , không khí thật tuyệt vời , fong cảnh cũng hữu tình , chúng Tôi ăn nhậu xong thì chủ nhà dắt chúng Tôi đi lễ chùa Mía và thăm làng cổ Đường Lâm ..


     Bạn Tôi đưa ra đến đầu làng , là nơi chùa mía linh thiêng , quang cảnh thật đẹp, và cổ xưa , chúng Tôi vào thắp hương xong, thì đi thăm những ngôi nhà cổ Đường Lâm cách Chùa hơn trăm mét thôi , thật là hồn cốt Việt , thuần đồng bằng Bắc Bộ , rồi Đình làng , cổng làng sao mà gần gũi thân thương thế . sau đây mời các Bạn tham quan bằng hình ảnh nhé !
                       
100_9280.jpg picture by quangthau
    
100_9279.jpg picture by quangthau
   
100_9281.jpg picture by quangthau
100_9286.jpg picture by quangthau
100_9288.jpg picture by quangthau
100_9291.jpg picture by quangthau
    Chủ nhà đang giã giềng !
100_9293.jpg picture by quangthau
    Khách tự làm lấy !
100_9290.jpg picture by quangthau
100_9292.jpg picture by quangthau
100_9295.jpg picture by quangthau
100_9297.jpg picture by quangthau
100_9300.jpg picture by quangthau
    Ao cá này rất rộng , muốn ăn thì bắt thoải mái !
100_9304.jpg picture by quangthau
100_9306.jpg picture by quangthau
    Bọn này yêu nhau trước mặt tôi đấy !
100_9311.jpg picture by quangthau
100_9315.jpg picture by quangthau
100_9318.jpg picture by quangthau
     Giếng cổ trong làng mía !
100_9323.jpg picture by quangthau
100_9324.jpg picture by quangthau
   Đường làng thật thanh bình !
100_9327.jpg picture by quangthau
100_9331.jpg picture by quangthau
100_9333.jpg picture by quangthau
100_9336.jpg picture by quangthau
100_9337.jpg picture by quangthau
100_9339.jpg picture by quangthau
100_9343.jpg picture by quangthau
100_9346.jpg picture by quangthau
    Bắt đầu nhậu !
100_9349.jpg picture by quangthau
      Cụng chén với chủ nhà, hắn này có rất nhiều đất , ở nhiều nơi !
100_9352.jpg picture by quangthau
    Món bánh tẻ này chỉ có ở làng mía !
100_9355.jpg picture by quangthau
     Tháp chùa Mía !
100_9359.jpg picture by quangthau
100_9361.jpg picture by quangthau
   Hàng được bầy bán trong sân chùa !
100_9365.jpg picture by quangthau
100_9366.jpg picture by quangthau
100_9373.jpg picture by quangthau
100_9379.jpg picture by quangthau
100_9383.jpg picture by quangthau
100_9388.jpg picture by quangthau
100_9389.jpg picture by quangthau
100_9392.jpg picture by quangthau
100_9394.jpg picture by quangthau
        Cửa chùa mía !
100_9397.jpg picture by quangthau
   GIếng trong làng đường lâm !
100_9398.jpg picture by quangthau
   Cổng nhà cổ bốn trăm năm !
100_9401.jpg picture by quangthau
   Ngôi nhà bốn trăm năm .
100_9402.jpg picture by quangthau
    Tủ đựng sách thánh hiền có hơn ba trăm năm tuổi !
100_9404.jpg picture by quangthau
     Ông chủ nhà  (  tên là Hùng )đang giới thiệu về ngôi nhà Cổ và cũng là người quen của bạn tôi !
100_9407.jpg picture by quangthau
100_9408.jpg picture by quangthau
     Ăn chè lam và uống nước chè xanh. chủ nhà giới thiệu món chè lam này do gia truyền , gia đình nấu lấy , nhưng tôi ăn thì thua xa cái chè lam bán tại hà nội, loại chè lam ở đây toàn bột nếp không ăn rất chán. đáng lẽ nó fải có nhiều gừng và bỏng nếp xay nhỏ nữa mới đúng kiểu.
100_9413.jpg picture by quangthau
   Cái biển gỗ này là ghi năm làm ngôi nhà , nếu bôi ướt thì đọc được.
100_9414.jpg picture by quangthau
     Mâm gỗ cổ !
100_9421.jpg picture by quangthau
    Đây là sân và bếp của chủ nhà. chủ nhà tâm sự là mỗi ngày ít nhất có trên hai mươi đoàn khách du lịch vào tham quan và ăn tại đây, chưa kể khách lẻ, thật là kỉ lục về thu nhập của gia đình nhà ta !
100_9423.jpg picture by quangthau
    Đây như kiểu quán nước đầu đình các bạn ạ !
100_9425.jpg picture by quangthau
    Cổng đình làng đó các bạn !
100_9427.jpg picture by quangthau
100_9430.jpg picture by quangthau
    Sân đình .
100_9431.jpg picture by quangthau
100_9434.jpg picture by quangthau
      Đây là một cái mõ đình hình con cá cũng rất cổ xưa rồi.
100_9436.jpg picture by quangthau
100_9439.jpg picture by quangthau
    Cổng làng đường lâm !
100_9444.jpg picture by quangthau
   Cổng làng Đường lâm có cây đa rất to cao , hiếm có nơi nào hữu tình như ở nơi này !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét