Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

MÙNG 1 TẾT ( Entry đầu tiên của năm: 2011 )

MÙNG 1 TẾT ( Entry đầu tiên của năm: 2011 )
10:30 3 thg 2 2011Công khai18 Lượt xem 38
   Thế là đã bước sang năm mới, lại hy vọng thật nhiều, và những dự định làm ăn lại manh nha cùng mong muốn những thành công tốt đẹp mang lại. Trong không khí xuân !. Lần nữa Tôi xin chúc cả nhà blog thật nhiều may mắn và thành đạt, sức khỏe thật tốt, và nhiều thương yêu mang đến mái nhà chung của chúng ta , với nhiều thân ái và đoàn kết.
     

100_6311.JPG
   Giao thừa đến mọi người lo thắp hương cúng tổ tiên và thần đất . Sau đó vợ chồng Tôi cùng Bố Mẹ ngồi khui chai rượu vang uống lấy may. Thế là một năm mới đã đến. Xem trên tivi thấy các thành phố trong cả nước đều có bắn pháo hoa, dân chúng thật háo hức vui mừng. Còn Tôi rút kinh nghiệm những lần chen lấn vất vả trước, nên chọn phương án ngồi nhà xem tivi và uống rượu, quả nhiên những điểm  có pháo khoa đều rất đông người. Mùa Xuân đến, ngày đầu năm là khởi điểm cho một năm nhiều hy vọng và mong ước tốt đẹp, mọi người đi lễ chùa , đi chúc tết trong họ hàng nội tộc. Từ sáng Tôi cũng chỉ ở nhà tiếp khách, đến chiều tối hai vợ chồng đi ra Miếu Cô Trôi cách nhà khoảng 200 mét nằm kề với bờ Sông Hồng lễ cầu may mắn , rồi lại về nhà, khép lại một ngày đầu năm lạnh giá !.
            
100_6309.JPG
      Nụ cười đầu năm !.
            
100_6300.JPG
            
100_6307.JPG
             
100_6301.JPG
      Miếu Cô Trôi này người ta nói cũng linh thiêng lắm !.
               
100_6316.JPG
        Đường phố sáng mùng 2 tết !
                              
100_6317.JPG
                              
100_6314.JPG
       Bún ốc !
                               
100_6315.JPG
                       
100_6318.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét