Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

ẤM ỨC ! ( Mục người Việt xấu tính )

ẤM ỨC ! ( Mục người Việt xấu tính )



  ẤM ỨC ! ( Mục người Việt xấu tính )

   Hôm vừa rồi đi ăn cưới con của Bạn học. Đi cùng ông bạn thân, chẳng hiểu sao hôm nay bạn ấy ức chế thế ! Cả buổi bạn ấy cứ ấm ức khó chịu về chuyện giá điện sinh hoạt. Bạn ấy còn nói : Tôi mà có quyền hành thì bọn điện lực đi tù hết . Lão mới hỏi : Sao ông lại bức xúc thế ? Bạn lão bảo : Mẹ chúng nó , bọn  làm trong ngành điện , chúng nó mở máy lạnh hai tư trên hai tư, nhà đứa nào cũng ăn cắp điện , cả nước có bao nhiêu người\ làm trong ngành điện ! Rồi người thân của họ nữa, thử hỏi thất thoát bao nhiêu điện, tao mà có quyền tao lập chuyên án , bắt một mẻ thì chúng đi tù hết.


   Lão lắc đầu bảo :  Không làm được đâu chỉ trừ khi có một chuyên án bí mật do một tổ chức độc lập , ví dụ như Quân Đội chẳng hạn; Lên danh sách và trinh sát trước, rồi đồng loạt ra quân, đảm bảo sẽ  bị tóm. Lão mơ màng  mong có cái ngày đó thì : Cụng li đi mày ! Bạn lão  cạch mạnh vào li rượu trước mặt lão.  Thằng bạn lão nói : Thôi quên đi mày. Chúng nó ăn cắp điện còn mình thì è cổ ra  trả cho chúng nó. Lão nghe đến vậy thì chẳng muốn uống nữa , đặt cái li rượu xuống , nhắc thằng bạn thôi về đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét