Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022

CẢNH BÁO CHO NHỮNG CHỊ EM THÍCH TỪ GIÃ CÕI ĐỜI ! Lao quangthau. 15-9-2022

 

CẢNH BÁO CHO NHỮNG CHỊ EM THÍCH TỪ GIÃ CÕI ĐỜI  ! Lao quangthau. 15-9-2022

 


  Lão đã chứng kiến nhiều cặp đôi do gặp trục trặc trong cuộc sống, trong tình yêu . Một số cặp đã chọn con đường là ; Tìm đến cái chết. Lão gặp nhiều cặp đôi như vậy. Từ thời bao cấp; Lão đã chứng kiến một cặp đôi sống cùng phố. Cô gái ở đầu phố yêu một anh ở phố bên cạnh. Khi anh người yêu đi Đức , anh ta mới gửi người yêu cho anh bạn thân, nhờ có gì thì giúp đỡ. Anh bạn thân này ở giữa phố. Câu chuyện cũng không có gì đáng nói nếu gia đình cô gái không phát hiện là con gái mình đã yêu anh bạn của người yêu nó. Gia đình phản đối kịch liệt, vì gia đình họ rất nề nếp. Họ sợ mang tiếng với hàng phố, tai tiếng cho con gái mình.

 

  Cặp đôi đó không chịu chia tay mà vào một hôm. Có mùi hôi thối trên nóc một chung cư bốn tầng ngay gần nhà cậu người yêu. Khi mọi người lên tìm hiểu thì thấy cặp đôi nằm chết gần nhau bên cạnh là chai thuốc trừ sâu. Cơ thể của họ đã bắt đầu phân hủy. Thật tiếc cho cặp đôi đó vì cô gái rất đẹp, lại nết na thùy mị. Còn cậu người yêu cũng rất đẹp trai. Cái chết của họ chỉ để lại tai tiếng và nỗi đau cho người ở lại. Câu chuyện này dù sao cũng có cái kết đầy cảm động; Đó là họ đã chết cùng nhau. Nhưng hỡi ơi ! Lão lại chứng kiến nhiều cặp đôi khác. Đa số là người con gái đã xung phong uống thuốc sâu hoặc nhẩy xuống Sông trước . Trong lòng đinh ninh người yêu của mình sẽ cùng nhẩy. Nhưng đa số giây phút cuối anh người yêu thường quay xe. Vậy là chỉ có cô gái là thiệt thân với giấc mộng cùng người yêu hạnh phúc dưới tuyền đài.

 

    Cách đây hơn một tuần ; Cô gái người Hà Nội yêu một anh người Nam Định. Hai người lên cầu Long Biên tranh cãi gì đó. Cô gái leo lên thành cầu rồi gieo mình xuống dòng Sông. Sau một phút ngỡ ngàng anh người yêu nhẩy xuống theo. Lúc này này hành động của anh ta được nhiều người chứng kiến do có xáo động từ cú nhẩy của cô người yêu. Ngay lập tức cậu ta được người dân quanh đấy cứu sống. Riêng xác của cô gái thì đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

 

     Cảnh báo cho những ai có ý định nhẩy cầu  Long Biên , phải nói là có đến 99% sẽ đi theo ông bà. Có nhiều người quyết định nhẩy cầu nhưng đã không nhìn xuống dưới nên có khi lại nhẩy vào vũng nước tù có rất nhiều rác bốc mùi hôi thối, chết ở chỗ đó thì thật đáng trách, chưa kể rác che đậy luôn thân xác  khiến gia đình không biết tìm ở đâu. Vậy  Chị, Em có ý định ra cầu Long Biên hay cầu nào đi nữa, hoặc trên nóc nhà, trong bờ bụi nào thì cũng cân nhắc thật kĩ, nhất là rủ bạn tình cùng quyên sinh . Hãy để bạn trai bạn làm trước , điều đó cũng là minh chứng của  tình yêu, là sự quyết tâm của anh ta, chứ đi một mình thì vừa uổng vừa thiệt thòi lắm.

6 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Bạn có ở hà nội không ? Tôi muốn nhờ bạn xem giúp trang của tôi . Số của tôi : 0913230956

      Xóa
    2. DVD ở Đồng Nai, trao đổi qua email thì thuận tiện hơn rất nhiều. Anh có thể gửi email đến địa chỉ:

      dovaden2010@gmail.com

      Với khả năng hiện có của DVD, DVD sẽ cố gắng hết mức có thể được để giúp anh!

      Xóa
    3. Cảm ơn bạn nhiều nhé !.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa