Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

THAO TÚNG TÂM LÝ ! ( Mục người Việt xấu tính ) Lao quangthau 28-9-2022

THAO TÚNG TÂM LÝ ! ( Mục người Việt xấu tính ) Lao quangthau 28-9-2022

 





  Khoảng gần một tháng trở lại đây, cư dân mạng hay nhắc đến câu : “Thao túng tâm lý ” Câu nói này được xuất phát từ một Tiktok gơ và mọi câu chuyện cũng từ Nik Tiktok này mà ra, rồi đến một loạt Nik ăn theo cũng với chủ đề là : “Thao túng tâm lý”. Vâng, mới đầu Lão nghe câu chuyện này thì thấy thật kinh khủng, một cô gái xuất xứ là con nhà nghèo, chỉ vì có chỉ số IQ quá cao mà thao túng đến mấy trăm người đàn ông.  

 

   Từ cái tò mò đó , Lão đã xem tất cả các Video từ cô gái nhà nghèo ở Bắc Giang đó đăng lên. Và của Tiktok gơ tố giác đăng lên. Sau khoảng một chục ngày theo dõi thì lão thấy như thế này : Mọi người đã thổi phồng quá về cô gái đó. Không thể nào cô ấy có chỉ số IQ cao như thế được. Vì tất cả các chiêu trò của cô ấy đều lặp đi lặp lại với những ngôn từ và cử chỉ như nhau. Đó là những ngôn từ gì ? Vâng xin thưa là cô ấy nói năng rất nhỏ nhẹ, và chất giọng thì thật nũng nịu dễ thương. Chất giọng này cô ấy dành cho cả những anh mới quen lần đầu hay đã sơ sơ ít ngày.

 

   Còn về cử chỉ ư ? Cử chỉ ở đây bao hàm cả về cử động của cơ thể lẫn cơ mặt của cô ấy. Lão đã chụp lại hai kiểu ảnh của cô ấy ở trên mạng. Hai bức ảnh nói lên tất cả. Bức mở miệng nhưng không cười thì thấy khuôn mặt cô ấy vô hồn. Đặc biệt với ánh mắt ấy thì không thể nào nói là thông minh được, chỉ thấy có sự đòi hỏi cao về tình dục. Cái mũi cũng không hề nổi bật mà chỉ là mũi đặc trưng của nông dân đồng bằng Bắc Bộ. ( Hơi tẹt , hơi hếch ). Cái miệng cũng mờ nhạt có phần mỏng môi, biểu hiện của người ăn nói giảo hoạt khôn lỏi, nhưng có một thứ không bàn cãi đó là cái lưỡi trong cái miệng đó chắc chắn rất linh hoạt... Khuôn mặt cũng rất đặc trưng của người vùng chiêm trũng. Dáng dấp cũng không có gì nổi trội. Còn bức ảnh thứ hai; Cô ấy cười cũng rất nhạt, cả khuôn mặt không toát lên được sự tinh ranh , hay xuất chúng gì. Nhất là mấy cái Video cô ấy tự đăng lên thì thấy rõ sự trơ trẽn đến thản nhiên, khi cô ấy nói về các nạn nhân, cô ấy còn nói : Vẫn yêu anh rất nhiều… Em sẽ đi làm để trả nợ cho mọi người. Há há, lão nghe vậy mà không nhịn được cười. Nói chung vóc dáng của cô ấy đại diện cho mẫu phụ nữ đồng bằng Bắc Bộ, mẫu người phổ thông rất quen thuộc trong con mắt của chúng ta.

 

    Nếu nói về chỉ số IQ cao như mọi người nói là đã lừa của hàng trăm đàn ông, vậy thì tính bỏ đồng mỗi người bị lừa một tỉ đi thì cô ta có mấy trăm cho đến một nghìn tỉ trong tay ?. Cô ấy có sở thích là đi lừa, cộng với sợ trơ trẽn không biết xấu hổ của mình, nên cô ấy đi lừa hết lần này tới lần khác. Vì cô ấy không thông minh nên muốn lừa người này thì phải lấy tiền của người bị lừa trước để đầu tư vào. Với cái cách thể hiện luôn sang chảnh của mình thì cô ấy luôn bị lỗ vốn. Nếu cô ấy thông minh, thì cô ấy đã đầu tư về quê cho mẹ mình một ngôi nhà hoành tráng, có đầy đủ tiện nghi, mấy đứa em cũng được thơm lây, trong mấy tài khoản ngân hàng cũng có cỡ vài chục tỉ để phòng thân. Đằng này trong cả chục năm cô ấy phiêu dạt duy nhất có một lần gửi cho mẹ được ba triệu, nhiều lúc cô ấy còn phải nhờ mẹ xoay tiền cho cô ấy.

 

  Tại sao cô ấy lại chỉ cho mẹ có  ngần ấy tiền ? Thực tế là cô ấy lúc nào cũng trong tình trạng giật gấu vá vai. Cứ có tiền của người này thì đem đầu tư tiếp vào người sau. Đó là một thú vui có thể nói là hơi bệnh hoạn. Và cái nguy hiểm ở đây là cô ấy cũng tự mặc định cho mình rất thông minh, xinh đẹp. Từ những thành công đầu tiên, cô ấy say dần với các cuộc phiêu lưu kế tiếp. Cũng như một người đàn bà đã ngoại tình thì kiểu gì cũng ngoại tình, chia tay anh này sẽ lại hướng đến đối tượng khác. Đó là do bản năng thôi, chứ cũng không phải do họ xấu xa gì.

 

  Sẽ có người hỏi lão : Bảo chỉ số IQ không cao sao lừa được cả đại gia, cả hàng trăm người như vậy ?. Lão phải nói thật một điều ; Theo kinh nghiệm của lão thì một số người có tiền, thậm chí là đẹp mã nữa nhưng họ lại rất ngờ nghệch trong việc chinh phục phụ nữ, có người rất mong mỏi nhưng lại không được như mong ước. Bản chất của đàn ông là chinh phục, hướng ngoại, luôn muốn cái mới. chính vì vậy việc gặp một cô gái ướt át, nữ tính, luôn tỏ ra mình là kẻ yếu đuối muốn được che chở , nhất là chủ động làm quen với các anh. Thì lão nói thật nhé; Kể cả lão cũng chết. Vâng mỗi người đàn ông gặp được những điều kiện tốt như thế thì thường là bị mê hoặc luôn, người có tiền bỏ ra vài trăm triệu hay cả tỷ bạc để được bảo bọc được kết thân với một em như thế thì cũng rất bình thường, còn khi đã thân thiết mà đầu tư cùng thì cũng là chuyện đương nhiên.

 

    Chính cái ngoại hình cùng thái độ dễ thương như vậy mà cho đến bây giờ cô ấy vẫn được những người mới quen cưu mang, che chở. Đó là điều trớ trêu nhất trong câu chuyện này.

 

  Lão viết những dòng phiếm chuyện này , không đả kích một cá nhân nào cả. Chỉ là thấy chuyện hay thì bình vài câu thôi. Mong rằng sẽ không làm phật lòng ai.


2 nhận xét: