Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022

SÀI GÒN THÁNG 7 .20-8-2022. Lao quangthau

 

SÀI GÒN THÁNG 7 .20-8-2022. Lao quangthau




 

    Lão vào Sài Gòn có việc đúng vào tháng 7 âm lịch. Tháng xá tội vong nhân !  Cảm giác đầu tiên cũng như mấy năm trước lão vào đó là : Nườm nượp người xe, một sự náo niệt vội vã rất đặc trưng của Sài Gòn. Có điều Sài Gòn đã có bộ mặt mới, không như  mấy năm trước, chỗ nào cũng lô cốt, đường phố chật hẹp , bụi bặm. Duy nhất khu vực gần Chợ Lớn vẫn còn quây lại thì Sài Gòn đã đẹp đẽ, hoa lệ hơn nhiều. Đi trên đường phố lão không hề thấy dấu tích của đúng một năm trước đó là sự tang thương, chết chóc, sợ hãi bao trùm Sài Gòn bởi đại dịch Covid.

 

   Sài Gòn tháng bẩy với những cơn mưa rào vào chiều muộn, với ai đó là một chút thoáng buồn suy tư và rồi Sài Gòn lại sôi động, lại náo niệt. Buổi tối đèn xe dập dìu, người người đổ ra đường, tất cả các quán xá đều kín người. Một Sài Gòn năng động và hào sảng hiện lên trong mắt từ anh xe thồ, lẫn chị công nhân. Buổi tối mọi người đều gạt bỏ những bụi bặm đời thường, những vất vả lo toan mà ban ngày họ phải đối mặt, giờ đây là những ánh mắt nụ cười đầy tình thương mến bên những món ăn ngon, bên ly bia, chai rượu, cùng gia đình, cùng anh em bè bạn.

 

  Và nếu không để ý thì chúng ta không thể thấy ; Ở trong những con hẻm, hay trên những con phố bắt đầu có những đám giỗ tròn năm của những người xấu số đã ra đi trong đợt dịch năm trước. Nhà này làm giỗ thì ngày mai, ngày mốt là những nhà hàng xóm. Chỉ một chút thôi, nỗi nhớ thương người thân ùa về vỡ òa. Rồi mọi thứ lại lùi về quá khứ , người còn sống lại vất vả với mưu sinh thường ngày.

  

   Lão có mấy ngày ở Sài Gòn, những niềm vui vì được gặp lại bạn bè người thân, và những ngậm ngùi nhiều lúc đến quặn thắt khi nghe bạn bè kể về cái chết của bạn bè họ, của người thân.. . Và rồi lão lại thấy sự mạnh mẽ kiên cường của người dân Sài Gòn. Ngày mai thôi, kỉ niệm buồn sẽ chỉ còn được nhắc lại vào cái ngày định mệnh duy nhất của mỗi gia đình. Sài Gòn đang chuyển mình từng ngày. Bên những con người mạnh mẽ, kiên cường đầy hào sảng.

7 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Tôi muốn hỏi bạn một chút. Tôi đã đủ điều kiện kiếm tiền nhưng hình như tôi đã không thao tác được một số yêu cầu nên chưa thấy có quảng cáo, bạn giúp tôi được không ?

      Xóa
    2. Vụ này thì DVD chịu thua, DVD đăng ký từ năm 2012, vì không đạt yêu cầu nên không được, DVD bỏ luôn đến giờ, bỗng nhiên đầu năm nay 2022, Google báo blog của DVD đủ điều kiện rồi quảng cáo xuất hiện trong blog, DVD chẳng biết nó ra làm sao luôn...

      Xóa
    3. Tôi thì được trả lời là đủ điều kiện vậy mà cũng chịu không thấy gì

      Xóa
    4. DVD tìm kiếm thì thấy trang hướng dẫn thực hiện của Google, tại đây:

      https://support.google.com/adsense/answer/9190028?hl=vi&ref_topic=28893

      Xóa
  2. Sài Gòn nào giờ vẫn thế, kiêng cường mạnh mẻ sau những đau thương, mất mát. Chúc Lão cuối tuần an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy em, một sài gòn lung linh và thật kiên cường !

      Xóa