Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

THỜI CỦA ĐÀN BÀ ! 15-8-2022 Lao quangthau

 

THỜI CỦA ĐÀN BÀ !  15-8-2022 Lao quangthau




 

   Hôm qua lão xem một chương trình trên mạng , phải nói là chạnh lòng, chạnh lòng lắm. Chương trình chắc có nhiều người theo dõi. Cuộc nói chuyện của một cô gái khá xinh xắn với những người dẫn chương trình đều là đàn ông nổi tiếng trên các lĩnh vực.

 

   Chuyện chẳng đáng nhắc đến nếu chỉ là những chương trình giải trí hoặc chọc cười vô thưởng vô phạt. Nhưng câu chuyện này thì lại khác ; Lão nghĩ nó sẽ cổ súy cho rất nhiều người xem nó, cụ thể là các em bé gái, các bạn học sinh nữ, và một số các bạn cơ nhỡ chưa kịp có chồng.

 

  Cô gái đó tâm sự ; Cô sống thử từ năm mười chin tuổi , năm nay cô hai mươi bẩy. Cô đã sống thử với ba bốn người đàn ông. Vậy tính rẻ thì cả nghỉ giữa chừng lẫn sống thử vị chi là hai năm cho một cuộc tình. Lão nghe mà choáng. Vậy thì cần quái gì phải nhọc công lấy chồng nhỉ ?. Cứ sống thử vài năm một người như thế , trong cả cuộc đời mình chí ít cũng có vài chục anh chồng hờ. Sống như thế mới đáng sống chứ !. Còn cô nào kém cỏi mới đi lấy chồng, cả đời chỉ biết mỗi một cái, may mắn có li dị mà đi bước nữa thì biết đến hai cái.

 

  Còn sống thử ư? Biết nhiều cái mà chẳng ai trách móc là mày đa phu thế ! Chẳng ai có quyền can thiệp vào cái tôi của mình. Vậy là hoan hô sống thử, sống thử sẽ làm cho ta biết thêm nhiều mùi vị, nhiều mầu sắc, đến khi chán nhau chỉ việc cắp túi quần áo ra đi, rồi hy vọng sẽ  vui thú hơn với một anh chồng hờ khác. Sống thử muôn năm !.

 

   Lão lại nhớ cũng trên một chương trình tương tự có một cô gái mặc áo mầu đỏ, nhìn đúng là con cháu bà Trưng , ăn nói rất hùng hồn: Em thích phải to dài và dai. Trời ạ. Thật tủi thân cho đàn ông xứ Việt, khi mà cái củ ngẳng chỉ được xếp trong tốp năm, tốp kém cỏi nhất của đàn ông trên thế giới. Mà may là còn được an ủi là dài hơn đàn ông Trung Quốc, Hàn Quốc … Một tí không thì xấu mặt toàn tập.

 

  Chưa bao giờ giá trị của cánh đàn ông xứ Việt bị coi nhẹ như thế. Rồi thì các cháu, các em, các chị đua nhau bắt chước sống thử, rồi đua nhau đi tìm thứ to hơn , dài hơn, lâu hơn. Trời ạ. Đàn ông xứ Việt ơi, các anh kém cỏi quá. Buồn nhỉ !

 

 

2 nhận xét: