Thứ Tư, 23 tháng 7, 2025

CHUYỆN THỜ CÚNG LIỆT SĨ! Truyện của Lao quangthau 20-7- 2025

 CHUYỆN THỜ CÚNG LIỆT SĨ! Truyện của Lao quangthau 20-7- 2025

@nêu bật Người Theo Dõi

Có thể là hình ảnh về văn bản
Thế là từ năm nay Bác của Lão không được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ của đất nước dành cho Bác của lão nữa!
Chuyện là thế này:
Bắc ruột của lão tên là : Đào Quang Sinh. Hy sinh ngày : 4-12-1925
Bác chiến đấu chống Pháp và mất tại Bắc Ninh. Hiện nay Nghĩa trang tại thành phố Bắc Ninh vẫn còn phần mộ của Bác của lão.
Từ ngày Bác của lão hi sinh thì bố mẹ của bác Sinh; Tức là ông bà nội của lão được hưởng chế độ thờ cúng Liệt Sĩ,
Khi Ông bà Nội của lão mất đi thì bố mẹ của lão tức là em ruột của Bác Sinh được hưởng tiền thờ cúng của bác lão.
Đến năm 2022 Mẹ lão cảm thấy không được khỏe nên đã đưa con dâu tức là vợ của em trai lão đi ra phường Phúc Xá làm giấy uỷ quyền để hưởng tiền thờ cúng liệt sĩ của bác Sinh. Và rất buồn là chỉ sau ít ngày làm thủ tục uỷ quyền thì mẹ của lão ra đi, năm sau bố của lão cũng ra đi, nên em ruột lão được quyền hưởng tiền thờ cúng của bác Sinh.
Thực tế số tiền thờ cúng dành cho liệt sĩ rất ít ỏi chỉ mấy trăm nghìn một năm.
Như vậy là gia đình lão đã có bề dầy về thờ cúng liệt sĩ cụ thể là thờ cúng bác Đào quang Sinh.
Hiện giờ trên bia tưởng niệm liệt sĩ đặt cạnh chùa Ngũ Xã cũng ghi tên của Liệt Sĩ : Đào Quang Sinh.
Chuyện mất quyền thờ cúng bắt đầu từ đầu tháng 6-2025 khi phường Phúc Xá phát tiền cho gia đình liệt sĩ mỗi hộ được khoảng 3 triệu. Em trai lão ra lính thì được phường Phúc Xá nói là bây giờ phải làm lại giấy : Tổ quốc ghi Công ( Gia đình đã bị hỏng tờ giấy do nước ngập làm nát tờ giấy tổ quốc ghi công).
Và phải làm giấy uỷ quyền có mấy anh em ruột của em trai lão cùng kí đồng ý cho em trai lão được nhận tiền thờ cúng.
Vậy là sau hơn nửa thế kỉ vẫn nhận đều tiền thờ cúng liệt sĩ hàng năm thì nay Phường bắt phải làm lại .
Ngày đầu tiên bốn anh em của lão kéo nhau lên phường để cùng kí uỷ quyền. Mọi người đều vui vẻ mặc dù ai cũng bận. Chị làm một cửa tiếp đón nói cười rất niềm nở , mấy anh em nghĩ thế là xong, chỉ cần chiều 3 giờ em lão ra lấy giấy rồi mang lên trên gác nộp là xong.
Nhưng không, chiều hôm ấy em lão bảo, không được rồi, mai phải đến kí lại vì làm thiếu một tờ. Ô hay thế người hướng dẫn thủ tục, người nhận hồ sơ sao không nhìn ra thiếu? Lão hơi bực rồi nhưng vẫn cố gắng sáng hôm sau bốn anh em lại đến để cùng kí.
Sáng ra bốn anh em thì nhăn nhó nhưng chị một cửa thì vẫn cười xởi lởi rồi còn an ủi các bác vất vả quá, thôi cố lên vậy, ok đành cố chứ làm sao.
Đến tối em lão lại điện:
-Chưa được anh ơi sáng mai mọi người lại phải đến kí lại vì thiếu một tờ!
Ô hay lạ nhỉ? Lão mới khó chịu nói với em lão:
-Nốt mai nữa thôi nhé, nếu vẫn chưa được thì bỏ mẹ nó đi.
Bực mình thì nói vậy thôi chứ sáng hôm sau, bốn anh em gặp nhau ở phường mặt ai cũng ngán ngẩm khó chịu.
Chị một cửa lại cười tươi như hoa , lại sởi lởi nói:
-Vất vả cho cô chú quá.
Chẳng ai buồn nói nữa, kí xong phải về ngay, nhà còn bao nhiêu việc, Đứa thì cháu đang đợi bà bế, rồi còn đi chợ búa để về làm hàng nữa, đứa thì sợ bỏ đi, bọn mất dậy nó đến phá nhà,,vân vân và mây mây.
Đến tối lão cứ dỏng tai lên nghe xem có chuông điện thoại của em lão không? Nhưng may quá không thấy gọi.
Bằng đi đến giữa tháng 7 - 2025 tức là vừa xẩy ra. Mấy anh em đi ăn giỗ người nhà, lão hỏi em trai lão :
-Giấy tờ xong chưa cậu?
Em lão ngán ngẩm trả lời:
-Tờ tổ quốc ghi công thì cuối tháng 7 mới được lấy.
Còn khoản tiền kia thì không được, hôm theo giấy hẹn em lên phường mới tức là Phường Hồng Hà.
Cán bộ ở đấy gõ máy tính rồi trả lời:
-Anh không được chế độ gì đâu nhé, hồ sơ trống trơn không có gì.
Em lão mới nói:
-Nhà tôi thờ cúng bác ấy mấy chục năm nay rồi mà, vừa rồi mẹ tôi mất còn uỷ quyền cho vợ chồng tôi lĩnh để thờ cúng bác tôi mà.
Chị một cửa nói:
-Nhưng trong hồ sơ không có gì anh ạ. Bây giờ anh muốn lĩnh tiền thờ cúng thì anh phải đi gặp cá bác, các cô chú ruột của anh làm giấy uỷ quyền đồng ý cho bố mẹ anh nhận nếu bố mẹ anh mất rồi thì uỷ quyền cho anh, lúc đó mới duyệt anh ạ.
Em lão thất vọng đi về, Và chốt câu chuyện là thôi không thèm làm giấy nữa.
Thế này nhé, bốn anh em của lão đến kí giấy uỷ quyền mà còn mất ba buổi sáng bỏ hết công việc rút cục là không được cái gì này, nếu cuối tháng 7 này có được lấy cái tờ giấy Tổ quốc ghi công thì cũng để khoe với bạn bè hay con cháu là nhà mình cũng có công với đất nước, thôi thế cũng vui rồi.
Chứ bây giờ mà đến tỉnh nọ, liên lạc với ông kia bà nọ xin giấy chứng tử , nhà còn một bác gần đất xa trời chẳng lẽ lại thuê một chuyến xe rồi thuê người khiêng bác đến phường để kí, mà nhỡ qua những ngày tháng vất vả lấy đủ giấy chứng tử nhỡ họ lại bảo phải có chữ kí của con cháu họ của các bác các cô nữa mới đồng ý thì sao?
Ôi! Thôi thì Bác ơi con cháu bác có gì cúng nấy cho bác vậy, bác đừng buồn đừng tủi nhé, chẳng gì bác cũng được hưởng mấy chục năm tiền hương khói rồi còn gì.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Tất cả cảm xúc:
Bạn, Trần Thắm, Thức Nguyễn và 37 người khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét