Thứ Tư, 22 tháng 5, 2024

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY ! BẠN TÔI ĐI LÀM CĂN CƯỚC CÔNG D N ! 22-5-2024

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY ! 

BẠN TÔI ĐI LÀM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN ! 22-5-2024



 Sáng hôm qua , lão vẫn còn nằm trên giường lướt mạng thì bạn lão gọi điện : 

-Ngủ dậy chưa ?

Lão trả lời : 

-Dậy lâu rồi. Trong đầu liền nghĩ : Quái lạ, sao tự nhiên gọi sớm thế, chắc có việc gì? Lão mới hỏi lại ông bạn:

- Có chuyện gì đó bạn ?

Ông bạn liền nói :

- Đi uống nước đi ? khoảng nửa tiếng nữa nhé ?

Lão liền trả lời : 

-Ok ông đến quán nước chỗ Trúc Bạch nhé, xong tôi đến. Trả lời bạn xong thì lão dậy chuẩn bị để đi , đến lúc dắt xe ra ngoài , chuẩn bị nổ máy xe thì bạn gọi: 

- Sao chưa đến à ? 

Lão vội trả lời ;

-Đang đi rồi.


 Đến nơi thấy bạn đang cầm chén trà nóng, mặt có vẻ không vui, lão lấy ghế ngồi gần bạn rồi gọi chén nước. Nhìn vào mặt bạn, lão mới hỏi :

-Có chuyện gì mà đi sớm thế ? 

Bạn lão mới kể :

-Vừa ra công an quận lấy cái căn cước làm lại thì họ bảo phải ít nhất ba tuần nữa, tôi mới đưa tờ giấy ra nói : Trong này hẹn mười ngày mà, hôm nay đúng mười ngày. Thì cô ấy trả lời : 

-Ba tuần nữa là có, chỉ trường hợp khẩn cấp mới  được lấy sớm thôi.

Bạn lão có vẻ không phục liền nói với lão : 

-Chẳng hiểu khẩn cấp là như thế nào nhì?

Lão cười rồi nói :

-Thì ông lạ gì nữa mà còn giả vờ thắc mắc.

Lúc này ông bạn mới kể tiếp : Tôi phải nhờ thằng con tôi nó đăng kí cho ngày đổi thẻ ở trên mạng. Đến lúc qua ngày nghỉ lễ. Tôi đến làm thì cô nhân viên nói với tôi : 

-Anh ơi anh đăng kí sai ngày rồi, ngày mười chín tháng tư là ngày nghỉ lễ mà. Anh về đăng kí lại đi.

Ông bạn ấm ức kể tiếp:

-Thế là tôi về nhà bảo thằng con đăng kí lại ngày. Đến ngày đăng kí tôi đến làm thủ tục, phòng ngoài đầy người đang khai , có nhiều thanh niên mang cả máy tính cá nhân đến để khai. tôi mất đúng ba ngày mà không thể khai được. Hỏi anh công an đang ngồi lướt mạng trên điện thoại thì anh ấy trả lời : 

-Bác cứ nhìn hướng dẫn mà khai. Tôi thấy bọn trẻ nó ra hỏi thì còn bỊ mắng ;

-Thanh niên mà không biết khai à?

Có con bé nó ra hỏi cũng mắng nó , nó liền quay người bỏ về luôn. Tôi để ý cả buổi may ra có mấy người khai được. Còn đâu là chịu chết. Mà lạ thế, cả phòng  khai hồ sơ lẫn phòng nhận kết quả , nhân viên họ chỉ ngồi  cầm điện thoại lướt mạng chứ chẳng làm gì, chẳng giúp ai. Vậy mà vẫn nhận lương được thì giỏi quá.


Ông bạn làm một ngụm trà cho đỡ khô họng rồi nói tiếp:

-Ba ngày liền tôi không khai được, hôm sau tôi bắt thằng con nghỉ làm một buổi để đi với tôi, cũng may nó học công nghệ , nên loay hoay một lúc thì nó cũng khai xong, đến lúc mang vào phòng trong để nộp thì cô nhân viên nói : 

-Anh khai là công an thành phố thì anh phải lên thành phố làm nhé, chứ ở đây là quận mà.

Vậy là hai bố con lại quay ra khai lại lần nữa mới xong. Ông bạn cầm giấy hẹn ghi mười ngày sau đến lấy.


   Lão nghe một hồi thì thủng câu chuyện, lão mới hỏi lại bạn lão : 

-Này, sao căn cước của ông mới làm mà phải đổi lại ?

Ông bạn mới nói : Thì  căn cước cũ nó đề là 24 tháng 4 năm 2024 hết hạn mà. 

Tôi thấy lạ mới  bảo bạn:

-Tôi không hiểu ? Ông bạn mở điện thoại cho tôi xem ảnh chụp căn cước thì đúng là ; Ngày làm 24-4-2021 ngày hết hạn là 24-4-2024. Lão mới lấy căn cước của mình ra thì thấy ghi là; Không thời hạn. Lão mới an ủi bạn : 

-Ôi giời, lúc tôi làm căn cước cũng vất vả lắm, làm xong rồi đến ngày hẹn để lấy thì họ bảo của tôi bị lỗi nên phải khai lại, thế là lại lăn tay chụp ảnh , khai lại từ đầu đấy.  

Ông bạn tôi vẫn ấm ức nói ; 

-Lúc khai xong họ thu luôn căn cước cũ của tôi. Tôi mới nói cho tôi xin lại lúc nào có cái mới hãy thu vì tôi còn nhiều việc phải dùng đến. Cô ấy bào;

-Không được, cái này phải thu lại ngay.

Bực thế, vừa rồi có việc người ta hỏi đến căn cước, tôi kêu đang đổi lại thế là phải về không làm thủ tục được, bây giờ phải đợi ba tuần nữa mới có.

Bạn đã giãi bày xong việc bực mình, cũng hơn mười một giờ trưa rồi, Hai thằng rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm ngay gần đấy, tiếc là không dám động đến tí men nào. Thỉnh thoảng  bạn bè có việc bực mình muốn giải toả , thế là ới nhau,  gặp nhau để trút bỏ nỗi niềm, cũng may những lúc như thế này mới có dịp để gặp nhau.




 





 Sáng hôm qua , lão vẫn còn nằm trên giường lướt mạng thì bạn lão gọi điện : 

-Ngủ dậy chưa ?

Lão trả lời : 

-Dậy lâu rồi. Trong đầu liền nghĩ : Quái lạ, sao tự nhiên gọi sớm thế, chắc có việc gì? Lão mới hỏi lại ông bạn:

- Có chuyện gì đó bạn ?

Ông bạn liền nói :

- Đi uống nước đi ? khoảng nửa tiếng nữa nhé ?

Lão liền trả lời : 

-Ok ông đến quán nước chỗ Trúc Bạch nhé, xong tôi đến. Trả lời bạn xong thì lão dậy chuẩn bị để đi , đến lúc dắt xe ra ngoài , chuẩn bị nổ máy xe thì bạn gọi: 

- Sao chưa đến à ? 

Lão vội trả lời ;

-Đang đi rồi.


 Đến nơi thấy bạn đang cầm chén trà nóng, mặt có vẻ không vui, lão lấy ghế ngồi gần bạn rồi gọi chén nước. Nhìn vào mặt bạn, lão mới hỏi :

-Có chuyện gì mà đi sớm thế ? 

Bạn lão mới kể :

-Vừa ra công an quận lấy cái căn cước làm lại thì họ bảo phải ít nhất ba tuần nữa, tôi mới đưa tờ giấy ra nói : Trong này hẹn mười ngày mà, hôm nay đúng mười ngày. Thì cô ấy trả lời : 

-Ba tuần nữa là có, chỉ trường hợp khẩn cấp mới  được lấy sớm thôi.

Bạn lão có vẻ không phục liền nói với lão : 

-Chẳng hiểu khẩn cấp là như thế nào nhì?

Lão cười rồi nói :

-Thì ông lạ gì nữa mà còn giả vờ thắc mắc.

Lúc này ông bạn mới kể tiếp : Tôi phải nhờ thằng con tôi nó đăng kí cho ngày đổi thẻ ở trên mạng. Đến lúc qua ngày nghỉ lễ. Tôi đến làm thì cô nhân viên nói với tôi : 

-Anh ơi anh đăng kí sai ngày rồi, ngày mười chín tháng tư là ngày nghỉ lễ mà. Anh về đăng kí lại đi.

Ông bạn ấm ức kể tiếp:

-Thế là tôi về nhà bảo thằng con đăng kí lại ngày. Đến ngày đăng kí tôi đến làm thủ tục, phòng ngoài đầy người đang khai , có nhiều thanh niên mang cả máy tính cá nhân đến để khai. tôi mất đúng ba ngày mà không thể khai được. Hỏi anh công an đang ngồi lướt mạng trên điện thoại thì anh ấy trả lời : 

-Bác cứ nhìn hướng dẫn mà khai. Tôi thấy bọn trẻ nó ra hỏi thì còn bỊ mắng ;

-Thanh niên mà không biết khai à?

Có con bé nó ra hỏi cũng mắng nó , nó liền quay người bỏ về luôn. Tôi để ý cả buổi may ra có mấy người khai được. Còn đâu là chịu chết. Mà lạ thế, cả phòng  khai hồ sơ lẫn phòng nhận kết quả , nhân viên họ chỉ ngồi  cầm điện thoại lướt mạng chứ chẳng làm gì, chẳng giúp ai. Vậy mà vẫn nhận lương được thì giỏi quá.


Ông bạn làm một ngụm trà cho đỡ khô họng rồi nói tiếp:

-Ba ngày liền tôi không khai được, hôm sau tôi bắt thằng con nghỉ làm một buổi để đi với tôi, cũng may nó học công nghệ , nên loay hoay một lúc thì nó cũng khai xong, đến lúc mang vào phòng trong để nộp thì cô nhân viên nói : 

-Anh khai là công an thành phố thì anh phải lên thành phố làm nhé, chứ ở đây là quận mà.

Vậy là hai bố con lại quay ra khai lại lần nữa mới xong. Ông bạn cầm giấy hẹn ghi mười ngày sau đến lấy.


   Lão nghe một hồi thì thủng câu chuyện, lão mới hỏi lại bạn lão : 

-Này, sao căn cước của ông mới làm mà phải đổi lại ?

Ông bạn mới nói : Thì  căn cước cũ nó đề là 24 tháng 4 năm 2024 hết hạn mà. 

Tôi thấy lạ mới  bảo bạn:

-Tôi không hiểu ? Ông bạn mở điện thoại cho tôi xem ảnh chụp căn cước thì đúng là ; Ngày làm 24-4-2021 ngày hết hạn là 24-4-2024. Lão mới lấy căn cước của mình ra thì thấy ghi là; Không thời hạn. Lão mới an ủi bạn : 

-Ôi giời, lúc tôi làm căn cước cũng vất vả lắm, làm xong rồi đến ngày hẹn để lấy thì họ bảo của tôi bị lỗi nên phải khai lại, thế là lại lăn tay chụp ảnh , khai lại từ đầu đấy.  

Ông bạn tôi vẫn ấm ức nói ; 

-Lúc khai xong họ thu luôn căn cước cũ của tôi. Tôi mới nói cho tôi xin lại lúc nào có cái mới hãy thu vì tôi còn nhiều việc phải dùng đến. Cô ấy bào;

-Không được, cái này phải thu lại ngay.

Bực thế, vừa rồi có việc người ta hỏi đến căn cước, tôi kêu đang đổi lại thế là phải về không làm thủ tục được, bây giờ phải đợi ba tuần nữa mới có.

Bạn đã giãi bày xong việc bực mình, cũng hơn mười một giờ trưa rồi, Hai thằng rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm ngay gần đấy, tiếc là không dám động đến tí men nào. Thỉnh thoảng  bạn bè có việc bực mình muốn giải toả , thế là ới nhau,  gặp nhau để trút bỏ nỗi niềm, cũng may những lúc như thế này mới có dịp để gặp nhau.




 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét