Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2024

ĐI XE Grab ĐIÊN THẬT ! Chuyện thường ngày !

 ĐI XE Grab  ĐIÊN THẬT !  Chuyện thường ngày !





  Ngày 12 tháng 7 năm 2024 . Buổi trưa lão có việc về Yên Lập- Phú Thọ. Nêm gọi xe Grab Từ Phố Trúc Bạch đến : 28 Trần Hữu Dực - Mỹ Đình. Áp báo là 42 nghìn. Vậy là một cậu Thanh niên biển số xe 18 ( trong ảnh ) đến đón lão. Vì nghĩ cậu ấy có map chỉ dẫn nên lão ngồi đằng sau không quan tâm đến đường đi của cậu ấy. Đến lúc đến đường Phạm Văn Đồng cậu ấy từ Đại cồ Việt rẽ Phải, lão đã hơi nghi nghi nhưng nghĩ ;Chắc cậu ấy biết chỗ. Cái lăn tăn của lão  đã xẩy ra. Đi một hồi cậu ấy đỗ lại rồi bảo với lâo : 


  - Anh ơi , áp chỉ đến đây thôi .

 Lão nhìn theo cậu ấy thì trên máy của cậu ấy, thấy có một vệt xanh cụt lủn. Lão mới nói : 

  -Vậy  28 Trần Hữu Dực ở đâu ?  Tôi bắt xe đến địa điểm đó cơ mà ?

Cậu ta thản nhiên trả lời: 

  -Em không biết , em chỉ đi theo áp thôi. Đây là Cổ Nhuế, nó chỉ đến đây là hết.

Lão bực quá, ông em lão đang đợi để cùng đi Yên Lập, đã quá giờ hẹn rồi. Lão mới nổi cáu nói : 

  -Tao không biết, mày nhìn trên áp đi, rõ ràng tao đặt 28 Trần Hữu Dực, ừ cứ cho là áp chỉ mày đến đây , vậy đưa tao đến 28 Trần Hữu Dực ở Cổ nhuế đi ?. 

Thằng em cãi cùn: 

  -Em không biết, áp chỉ đến đây thôi, bây giờ anh cho em xin tiền. 

Lão điên quá mới bảo nó : 

  -Mày định vứt tao ở giữa đường thế này à? Mày phải chở tao đến đúng điểm tao đã đặt chứ !

Lúc này nó mới nói : 

  -Em xem lại rồi, đến địa điểm này ở Mỹ Đình cơ, đến đấy xa lắm, anh phải trả em thêm tiền.

Lão không cãi với nó nữa liền nói :

  -Được rồi , tao đang vội, tao sẽ trả thêm tiền , mày đi tiếp đi. 

Lúc này nó mới đồng ý chạy. Lão nói với nó : 

  -Tao sẽ đánh giá mày 1 sao và phản ánh lên áp,

 Nó nói:

  • Cái lỗi này do áp nên anh cứ phản ánh trên áp ý.

Lão không nói gì nữa, đến đúng địa điểm đã dặt , lão xuống xe  trả nó sáu mươi nghìn rồi vẫn khẳng định:

  • Tao sẽ đánh giá mày một sao và phản ánh trên áp. Thôi mày đi đi.

Nó ngồi trên xe , mặt tần ngần một lát mới rời đi. 

Từ khi có Grab , lão thường xuyên gọi hãng này, nhất là từ lúc uống bia rượu không được lái xe. Lão cũng thường xuyên gọi hộ cho bạn bè của lão đi hãng này. Vậy mà lần này nó làm lão cực kì bị ức chế. Đến tối , khi đã xong công việc, lão vào áp đánh giá nó 1 sao và phản ánh về sự việc buổi trưa với giọng rất ôn hoà. Nhưng tuyệt nhiên không có phản hồi lại. Ngay lúc đó lão tải luôn áp của BE Và XANH về máy của mình. Thật là vô trách nhiệm của người lái xe và áp Grab. Một trải nghiệm thật bực mình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét