Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

ĂN SÁNG Ở SỐ 2 PHỐ LÊ THẠCH !

ĂN SÁNG Ở SỐ 2 PHỐ LÊ THẠCH !
11:36 9 thg 10 2012Công khai611 Lượt xem 33



    Sáng nay Hoàng Nhung gọi điện rủ Lão ra ăn sáng , uống cà phê ở số 2 Lê Thạch . Đã lâu lắm Lão mới gặp lại cái cảm giác đi ăn thời Bao cấp. Khi đến nơi này, ai ngồi cứ ngồi, chẳng có ai quan tâm bàn ghế có sạch không ! Ngồi một lúc thì có nhân viên nhà hàng mặc váy đụp vải thô, áo tứ thân ra hỏi khách ăn gì rồi lại vào. Lát sau mỗi người được một cốc trà đá nho nhỏ. Cuối cùng sau một lúc lâu , Phở được mang ra. Hỡi ôi hình như nhà hàng người ta biết là bọn Lão ít ăn phở gói hay sao ý ; Bát phở được bưng ra thơm phức mùi gia vị của phở gói, và sợi phở thì đúng là sợi phở khô chưa được mềm hết. Cũng may có thêm mấy lát thịt bò tái , còn mấy miếng bò chín thì để tủ lạnh lâu rồi nên cứng và khô. Vâng vậy mà bọn Lão cũng đánh sạch chỉ còn lại tí nước dùng thôi.


     Còn Bạn Hoàng Nhung gọi bún móng giò , Lão không ăn bún nhưng nhìn hình như cũng là sợi bún khô thì phải. Ấy vậy mà Bạn ấy cũng ăn thêm được bát nữa. Ngày hôm nay Bọn Lão thực sự được sống lại thời Bao cấp , được hưởng sự phục vụ rất bao cấp và cảm giác ăn ngon cũng rất bao cấp. Còn một điều nữa là nước trà đá; Uống hết lại được rót cho đầy. Khi ăn gần xong thì phục vụ còn mang ra một đĩa dưa hấu rất bắt mắt nữa. Vâng cuối cùng thì tất cả đều được ghi vào hóa đơn, ấn tượng nhất là nước trà đá mỗi lần rót thêm đều được tính là 5 nghìn một cốc. Vậy có Bạn nào muốn sống lại thời bao cấp thì hãy ghé lại nơi này nhé , nó nằm ngay tại Bờ Hồ thôi ! Ngồi đó ăn chúng ta còn được ngắm lưng ông vua của Xứ Việt ngay vườn hoa Lý Thái Tổ !

                        


















Nhung ăn bát thứ 2 nhân dịp Bloger Bạn Bè đến
























Các Em phục vụ đang chụp hộ ảnh !









  • Có lần em cũng đưa phu nhân của ba em đi ăn ở nhà hàng Song Hồ, các em phụ vụ cũng mặc đúng như vậy, mẹ con em ăn món ốc chuối đậu, có kèm thêm đĩa bún, giá 500k. Mẹ em bảo: Mấy đứa bây giờ toàn ăn cái chỗ ngồi
    • lao quangthau
      Đúng quá, người ta bán chỗ ngồi là chính mà !
  • Nguyễn Nga
    sao chị ấy ăn giảm cân hả anh ?
  • nguyen
    nhìn lão cười kìa,ghét quá đi.
  • HOANG NHUNG MEDIA
    Dai ca lao Quang thau dua bai nay len, moi người lai được dịp xon xao em an nhiều roi. He he. Co be gi do sang nha em, hoi em La " sao chi an nhiều the" . Em thi thích an nhiều vay do! Cai cam giác an nhiều sướng hon La phai kieng an. Gio dang doi day! Nhung ghet nhất La kieng khong an, so Cai than hinh da xấu cang xấu hon. Hu hu....
    • lao quangthau
      Thôi kiêng làm gì cứ ăn tới đi , có xấu một tí cũng không sao !
  • Mìtôm Hâmhâm...
    Cũng may là chủ quán không cho Bác ăn phở quát bún chửi rồi đó
    Rồi thấy cô váy đụp quỳ lạy, hình như cổ gặp đám XHĐ rồi đúng không Bác
    Bài này cho cháu Coppy cho vô bài vH của người HN nha Bác, Cảm ơn Bác nhiều
    • lao quangthau
      Lão chỉ cần Bạn có cái nhìn khách quan thôi .
    • Mìtôm Hâmhâm...
      dzạ thưa Bác: 100 người mười ý mà, nếu cháu không khách quan thì 100 commont đều khen bác đẹp trai vui vẻ hạnh phúc nhá Bác.
      Đây là lời Commont của cháu tại Blog MO= Mõ cách đây 2 tiếng:
      cái này nà tự so sáng tác mà bác, không dâm thì làm sao các blog nữ có con được [(big grin)] [(laughing)]
      Bác không tin vô coi: http://blog.yahoo.com/_GAK2EEBWVJZVQAAFDPPH6JUACQ/articles/1344842/index
      Lại 1 câu nhàm chán G9 nha Bác
      Cái Hình này Chỉ là Cháu mến Bác= Ai Lớp U, vậy mà cháu cũng bị chửi te tua là dê chúa đòi yêu họ đấy, cũng phải thông cảm khi mình chưa hiểu được quan điểm của người khác bác ạ.
    • lao quangthau
      Lão không chấp Bạn ạ .
    Ảnh của lao quangthau
  • Traitimhoahong2691
    Lau rui chau ko dc an pho ha Noi....mamam...nhung hinh nhu pho lai tang giá phai ko a...?hjc...doc cai to hoa don mà hoa ca mat Lao ak..jhj
    • lao quangthau
      Cũng tùy quán bán thôi, thường thì 30 nghìn là ổn rồi Cháu ạ !
  • nguyen
    nhà hàng mà làm ăn kiểu đó chắc đến một lần,lại ''muốn'' đến nữa quá.
    Kinh sợ .
  • Huong
    • Huong
    • 04:14 11 thg 10 2012
    Chào Lão ! em sẽ không vào đây ăn đâu , phở dở quá .
    • lao quangthau
      Có khi vì tò mò mà bước chân vào thì sao !
  • hongthu312
    Hôm qua nghe anh nói về vụ ăn sáng ở số 2 Lê Thạch tò mò quá sáng nay phải vào xem ngay.. Chuyện đó là thường ngày ở huyện mà anh. Em có làm việc với bên đó vài lần. Nói chung những nơi còn được bao cấp thì luôn là như vậy
    • lao quangthau
      Kể ra cũng lạ , ở giữa trung tâm Thủ Đô Em nhỉ !
    • hongthu312
      Vì là giữa trung tâm Thủ Đô và là Nhà Khách Chính Phủ nên mới như vậy anh ạ !
    Ảnh của lao quangthau
  • Ngọc Diệp
    Ăn tốt như Hoàng Nhung thì chả mấy mà Em ấy vuông Bác nhể. Có dịp Tôi sẽ đến để cảm nhận, nhưng trà đá thì đắt khét...
    • lao quangthau
      Vâng cảm nhận một không khí Hà Nội xưa cũng thú vị lắm Bạn ạ !
    Ảnh của lao quangthau
  • Hà Mạnh Tường
    Phở Hà Nội ngon . Nhà quê lên uống cóc cà phê hết cả gánh rau ....Chào L Q T !
    • lao quangthau
      Khổ cứ quy ra thóc với rau thì chẳng dám nữa !
  • Huy pham
    lại sang thăm lão để được ăn nè ..hii hiii cũng giống như mỳ của huy thôi.
    nhưng có mấy miếng thịt bò cũng bắt mắt lắm.
    đúng là thời bao công .ô ô bao cấp chứ.
    tối vui lão nhá
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn ! Một thời ám ảnh mãi Bạn nhỉ !
  • Mien nui
    Đắt thế à anh?
    • lao quangthau
      Lão không nói đến cái sự đắt, mà nói về vụ phở ; giữa Hà Nội mà bán gói phở làm phở cho người ta Em ạ !
    • Mien nui
      mà em vưỡn thấy đắt.
    Ảnh của lao quangthau
  • Cobelttc
    hiiii anh ơi em nhìn bát phở hấp dẫn ghê hic,hôm nào em phải qua làm vài bát vậy hic bởi em ăn khoẻ lắm anh ạ, 5 nghin ly trà đá cũng bằng ở sân vận động mỹ đình anh ạ,
    • lao quangthau
      Bưa nào cho Lão chứng kiến cái máu ăn của Em nhé !
  • UOT_MI
    Ngon quá, măm măm, nếu có em thì em đánh liền....03 bát cho lão xem!
  • HOA CỎ MAY - VTK
  • "Ấn tượng khó phai"anh nhỉ ! nhất là chủ quán và những em phục vụ , hj...
  • HOANG NHUNG MEDIA
    Sang nay em lai an o Le Thach, luc gọi cho Anh ra Hang Hanh cfe, nhung Anh không di cfe được day! Sao em an van ngon nhi! Hay La do miệng em.... He he...
    • lao quangthau
      Em thì cái gì chẳng ngon. Nhìn Em chén mấy bát Mà phát thèm !
  • dangminh
    Oh !
    Vậy là Lão đã xuôi về PHỐ !
    hi` & ngay lập túc đã có cuộc giao lưu với các bạn Bloger !
    Cuộc sống của LÃO cũng bận rộn & thú vị thật đấy !
    Lão lại đang hồi tưởng về dĩ vãng ah ?
    uhm, Cái thời BAO CẤP đó thật khốn khó những (( Giấc mơ con, đè nát cuộc đời con !)) ( giấc mơ be bé, nghiền nát mành đời nho nhỏ !!! ) & ấn tượng hằn rất sâu !
    hì ! bởi (( cái C... gì cũng PHÂN (phân phối ) , mah PHÂN thì như C....)) Lão nhỉ ?!
    Nhưng có lẽ nhà hàng tái tạo chưa đúng mấy ( Mậu dịch viên thười bao cấp, trang phục & thái độ phục vụ khác cơ ) !
    Ấn tượng nhất về ẩm thực MẬU DỊCH thời bao cấp là :
    MÌ ( mì sợi ), Phở : ko người lái gia vị HÀNH HOA !
    Mì có người lái ( cũng mì sợi ) &Phở có người lái ( bát phở có dăm ba miếng thịt ba chỉ thái mỏng bề rộng cỡ bằng ngón tay & dày khoảng 1-2 mm) gia vị cũng HÀNH nốt & thường nguội !
    bánh mì , bánh sừng bò, bánh quy gai. quy xốp...., kẹo cứng ( cứng gãy răng luôn & thình thoảng có sạn ! )
    Kem : Mơ , hàng VÔI đồng hạng 1 HÀO
    Kem : Tràng tiền, 4 mùa, thủy tọa... 2 hào !
    Xi rô lựu, nước chanh gas... đồng hạng 2 hào !
    Bia hơi Hà nội 5 hào 1 bộ ( 1 cốc bia + kèm 1 gói lạc rang ....)
    Rươu CHẠNH, CAM, CAFE... thì thường chỉ có TẾT mới có !
    Cà phê thì tôi ko nhớ !!!
    hi`
    Thời bao cấp đó : NGHÈO NHƯNG MÀ VUI !
    Lão nhỉ ?!
    • lao quangthau
      Vâng nhớ thời Bao cấp quá cơ !
  • anh_den_muon
    Chúc mừng laoquangthau, Được mời bữa sáng bởi một blogger như Hoàng nhung, thì không gì là đắt, không gì là không ngon lão nhỉ....
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhé ! Lão ăn hết sạch đó thôi !
  • Công Tử Rừng Phong
    Nói về ẩm thực Hà Nội, có người thơ rằng:
    "Hà Nội không vội được đâu
    Nhưng ngồi ghế nhựa hơi lâu nên bị đau cái xương cụt!"
    • lao quangthau
      Vậy ra Bác cũng đã có nhiều kinh nghiệm rồi !
  • phanthanhbinh0602
    Vậy mà vẫn có người ăn hả lão ?
  • HUANDRUMS
    Nấu kiểu đó bán liệu có đông khách không Lão?Nếu đông có thể do vị trí quán quá tốt.Hôm ra off mình có ăn phở rất ngon,tuy quán view không tốt mấy.Không nhớ địa điểm lắm nhưng từ KS bước ra đi hướng tai phải một đoạn rồi rẽ trái,đi một đoạn nữa quán nằm tại ngã tư hay ngã 3 gì đó.Món phở gà thật tuyệt.Thích nhất là tương ớt của quán nầy.Giá cả cũng rất mềm,hình như là 30k thôi.
    P/s:Lão về HN rồi à?Thu hoạch tốt không?
    • lao quangthau
      Lão vừa về , vẫn đang khâu chuẩn bị Bạn ạ !
  • Trần Thảo Nguyên
    Chi cũng đắt, Nhưng: Được ăn với Nhung là rẻ nhất
    Ước chi miềng được chiêu đãi Nhung 2 chục bát, 2 trăm bát...
    Nhìn mà sèm!
    Đúng là Lão Tiên!
    • lao quangthau
      Vậy bữa nào Bạn mời Nhung nhé , cô ấy chỉ cần 2 bát thôi !
  • Dat
    • Dat
    • 14:31 9 thg 10 2012
    Mình có người bạn mới ra HN không biết ý, gọi phở rồi ngồi đợi cả buổi chẳng ai mang ra, gọi lại thì được bảo phải tự tới quầy mà lấy. Phở không có giá trụng nước sôi (giá trần?) không có rau thơm, không có tương ớt tương đen như trong Nam, chanh thì được một lát mỏng không được xin thêm. Ăn không hạp khẩu vị gì cả nhưng lúc gọi tính tiền thì muốn xỉu. Bạn này về Biên Hòa phàn nàn quá.
    Tuy nhiên theo mình đi ăn sáng ngoài đó cũng có cái hay riêng. Mình ngày trước từng được người bạn ở Thanh Xuân đưa đi ăn phở ở Cửa Lò. Cũng xếp hàng, tự phục vụ nhưng ngon và vui. Vui nhất là ghế ngồi y như ghế các cháu mẫu giáo. Lớn nhỏ gì cũng ngồi ăn xì xụp, thành ra bà bán phở biến thành cô dạy mẫu giáo. Chỉ không thích một điều là ăn xong, phải nhịn khát qua quán trà đối diện hai thằng gọi một ấm chè xanh.
    Âu cũng là đất lề quê thói. Biết đâu Lão vào Nam lại không thích cung cách trong này!
    Chỗ Bờ Hồ đó, mình nhớ là gần Hồ Trúc Bạch ( lâu quá không rõ nữa) mình cũng mấy lần ngồi ăn chả cá Lả Vọng. Ốc bờ Hồ cũng ngon (khều ra bằng cái gai cây gì đó). Không biết bây giờ các món ấy còn không vậy?
    Ngồi bên bờ Hồ mà uống bia hơi từng cốc thì quả không có gì bằng. Trong này không có được cái thú ấy.
    • lao quangthau
      Mấy quán kiểu ven hồ đó vẫn còn Bạn ạ. Lão cũng là thỏ công ở khu vực Hồ Tây , Trúc Bạch đó. Nói thực Lão vào Nam cũng không ăn được món phở trong đó. Nếu ra ngoài này muốn được thưởng thức ngon và an toàn thì nhất thiết phải có thổ công rành về ẩm thực đưa đi mới ổn Bạn ạ !
  • HOANGDO
    Khi nào anh về Việt Nam , Lão nhớ dắt anh đến tiệm này nhé !
    • lao quangthau
      Vâng tất nhiên Em sẽ đưa Anh đi khám phá rồi !
  • THẠCH THẢO
    Úi! Lão đi ăn sáng mà có thêm chút hương đồng gió nội thế kia thì dùng phở gói có tí thịt bò cũng là hơi bị xa xỉ rồi.đấy... ngày xưa mậu dịch thì chủ yếu là phở "ngó" thôi mà.
    • lao quangthau
      Ngày xưa mậu dịch là phở : Không người lái . Chứ không phải phở ngó chứ !
  • NGUYỄN TRẦN S' BLOG
    Hôm nào Lão lên Quê HN mời Lão ăn Bún Cua với bây nhiêu tiền Lão ăn được 30 bát và uống trà cắm tăm mệt nghỉ Lão ạ hì hì Khiếp quá ăn thế thì cạch lần sau nhể.
    • lao quangthau
      Vậy lần tới Lão sẽ để bụng để ăn nhé !
  • meocon
    Phục vụ viên diện đồ cute quá Lão ơi.
  • meocon
    Phở Hà Thành ngon lắm Lão à. Nhưng vào Nam nó chế kiêu Nam đành ăn cho bớt thèm chứ không còn chất nữa.
    • lao quangthau
      Đúng vậy , phở mạn trong đã mang phong cách khác hẳn Mèo con ạ !
  • HOANG NHUNG MEDIA
    Oi, em nghi lai thay buon cuoi qua! Sao Anh mieu ta chi tiết the! Em gio an ít roi. So beo lam! He he...
  • thanhthuoczvolen
    Bây giờ HN lại bắt đầu rộ lên với các chiêu câu khách như kiểu "Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37" Con gái hứa sẽ mời ba mẹ đi để được 'ôn nghèo- kể khổ"
    • lao quangthau
      Ôi chớ có đến những nơi đó Anh ạ. Em ăn phở gói giá cao mà kinh !
  • Mr. Sam ۩۞۩๑ SunWard_The Citizens ۩۞۩๑
    oach . dza man nhi???? cai hoa don nay voi em bang em an ca thang an sang doi.
    • lao quangthau
      TEM ! Thế thì nói làm gì !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét