Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY . 25-10-2012

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY . 25-10-2012
03:35 26 thg 10 2012Công khai390 Lượt xem 26
 
                                      
 
    Buổi sáng như thường lệ. Lão đưa con đến trường rồi ra quán nước chè chén quen thuộc. Nơi này Lão đã được sinh ra và lớn lên. Vẫn những khuôn mặt quen thuộc hàng ngày, có điều thời gian đã làm thay đổi bộ dạng của mỗi người. Nhưng điều hạnh phúc nhất là vẫn được nhìn thấy nhau , khi đứng dậy mọi người vẫn tranh trả tiền nước. Ngồi quán vỉa hè thì có đủ chuyện trên trời dưới biển và những thông tin mới nhất , ví dụ như mọi người nôn nóng hỏi nhau mấy giờ thì đưa ma thằng ấy, tội nghiệp nó , trẻ thế mà đã chết, hôm qua còn nhìn thấy nó...

               

                            
     Và sang nay cũng vẫn những câu chuyện tào lao vô bổ ấy. Rồi ông bạn cùng phố rút một gói giấy bạc ra hỏi mọi người đây là thuốc lá gì ? Mọi người đổ dồn vào gói thuốc lá đã được xắt nhỏ có mùi khai khai hắc hắc, nếu quấn vào cũng đủ một điếu sâu kèn. Có mấy người nhao lên nói , đây là cỏ , đây là tài mà. Có người nói loại này đắt hơn tài mà, phê hơn nhiều. Thằng em ngồi sát ông Bạn bảo : Chắc bắt được của thằng ôn con chứ gì. Ông bạn ngập ngừng rồi nói: Khám trong ví của nó thì thấy, mặt cậu ta có vẻ thẫn thờ , buồn ra mặt.

    Gói thuốc được một bà chị thao tác nhanh gọn bằng cách rút lõi điếu Vi Na ra và đổ nó vào, rồi châm lửa mời mỗi người một hơi. Thằng Em ngồi gần làm mấy hơi liền, còn mỗi người chỉ dám làm một hơi xem nó ra sao thôi. Mọi người đều cảnh báo nếu hút mấy hơi dài là có tác dụng ngay. Loại này gây ảo giác cực nặng , khi đã ngấm có thể không đứng dậy được vì cứ nghĩ xung quanh mình đủ thứ ám ảnh; Như đang ngồi trên cao, đứng dậy là ngã. Hay có ai bảo nhẩy qua vũng nước kìa, cũng nhìn thấy ngay vũng nước trước mặt rồi vội vàng nhẩy qua nó. Rồi khóc, rồi cười , nhẩy nhót vô tận cùng những hành vi kì quặc.

    Thưa các Bạn! Những ai có con từ cấp hai trở lên thì hãy luôn cảnh giác và thường xuyên nhắc nhở cũng như khám xét đồ dùng hay quần áo của chúng. Tất nhiên là làm sau lưng chúng . Để sớm phát hiện ra những hành vi khuất tất của chúng, và điều quan trọng nhất là trong lúc vui vẻ với con cái hãy nói về những tệ nạn và hậu quả đau lòng khi dính vào loại thuốc này. Có những trường hợp đã bị ảo giác gây đến giết người hàng loạt hay tự kỉ rồi hành xác. Mong Các Bạn quan tâm đến điều này .
  • CHÂU GIANG
    Nhìn đâu cũng thấy chuyện buồn...
    • lao quangthau
      Thời đại bất an Bạn ạ.
  • Nô
    • 00:30 31 thg 10 2012
    Phải. Rất quan tâm nhưng.... cũng rất khó day bảo lũ nhóc đang THÌ MỚI LỚN
    • lao quangthau
      Vâng vậy nên phải thật để mắt đến chúng Bạn ạ.
  • quynhnhu
    cam on bai viet co ich nay cua bac nhe, con em cung sap vao tuoi de bi ru re, de be sa nga roi day ah
    • lao quangthau
      Vậy để mắt thêm một chút Em ạ.
  • ✿Bé Kẹo Mút✿
    That la lo lang cho lop tre hien nay va Keo thay dau long...Haizaa
    • lao quangthau
      Một hiểm họa không lường Kẹo ạ !
  • BÙI TIẾN CHÍ
    Bài viết của bác phản ánh một vấn đề đang được xã hội rất quan tâm đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ. Chúc bác sức khỏe để luôn có những bài viết hay cho mọi người.
    • lao quangthau
      Cảm ơn lời chúc và lời chia sẻ của Bạn. nhé !
  • Angel Le
    E cũng là thành viên quen thuộc của nhiều quán trà đá vỉa hè, công nhận thu thập đc nhiều chuyện cuộc sống thú vị anh ạ. Mà các quán vỉa hè hầu hết là các GS số học...kaka
    • lao quangthau
      Thì đa phần dân Hà Nội bây giờ là thất nghiệp và nửa thất nghiệp mà Em !
  • Nhật Thành
    Đúng là chuyện thường ngày nhưng chớ coi thường.
  • Đại dương bình yên
    Nguy hiểm quá.. mong các gia đình sớm cảnh tỉnh cho con trẻ...
    • lao quangthau
      Những hiểm nguy thật nhãn tiền Bạn ạ .
  • UOT_MI
    Đúng là nguy hiểm quá anh!
    • lao quangthau
      Luôn cảnh giác với bọn trẻ Em ạ .
  • Dung
    • Dung
    • 14:56 26 thg 10 2012
    Anh ơi, chết mất. Cảnh báo của anh verry important!
    • lao quangthau
      Hiện tại học sinh cấp ba chơi thứ hàng này rất nhiều Bạn ạ .
  • Hà Nam quê tôi!
    Những câu chuyện anh kể bổ ích lắm!
  • Cuocsonmien
    Có lý thật a à !
  • Cayngot blog
    Chuyện thường ngày mà vỡ lẽ bao điều Lão nhỉ....Bọn trẻ bây giờ mạo hiểm lắm, nên cứ kiểm soát như an ninh mật cho chắc ăn
    • lao quangthau
      Đúng vậy Em ạ. khi bắt được thuốc trong đồ đạc hay trong người chúng đã là muộn rồi !
  • Ninh'blog
    Em Ninh sang thăm, tối thứ sáu cuối tuần vui vẻ anh nhé!
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • Ninh'blog
    Em cũng phải cảnh giác mới được
    • lao quangthau
      Chuyện trẻ con nhiều điều không lường lắm Bạn ạ !
  • sao đêm
    lao quangthau
    10:24 26 thg 10 2012
    Thế đấy, Lão hết đát rồi, chẳng làm gì được nữa rồi !
    anh biết nhận xét về mình đấy
    may mà sao đêm thừa đát có em nào giowit thiệu
    cảm ơn trước
    • lao quangthau
      Ôi giời Bạn có mà đầy ý chứ. Lão đã hết đát thì làm gì còn ai người ta ngó ngàng nữa chứ !
  • Tuyết Mai
    Ở xóm em cũng có trường hợp này anh ạ. Thật tội nghiệp .....Thăm anh chiều vui nhé anh!
    • lao quangthau
      Cảm ơn Em nhiều, Bây giờ lớp trẻ chúng chơi mấy thứ này nhiều lắm. Bố mẹ không tinh ý không biết được đâu Em ạ.
  • sao đêm
    thế bác có gia đình rồi à
    sướng nhỉ?
    còn xơ múi gì với các em nữa hi hi
    • lao quangthau
      Thế đấy, Lão hết đát rồi, chẳng làm gì được nữa rồi !
  • sao đêm
    khi có con mới hay bác ạ
    • lao quangthau
      • lao quangthau                                  
      • 10:23 26 thg 10 2012
      Vậy đấy có nhiều người có con nhưng lại không hay chứ . đến lúc nó nghiện, lại dấm dúi mua thuốc cho nó chơi vì sợ người ngoài biết được con mình hư.
  • hoangdo
    LãoquangThau
    Hảy tiếp tục có những bài viết hửu ích thế này nhé
    • lao quangthau
      Vâng Em cảm ơn Anh đã động viên !
  • NGỌC
    Cảm ơn lời khuyên của Lão!
  • Mắt cá mậu
    Woa!Một lời khuyên bổ ích đấy, Có phải thứ đó là đập đá j đó phải không a? Đúng là có các cô, cậu đang tuổi ô mai là phải kiểm soát chặt chẽ và bí mật chứ không thì meeeeeeeeet với các cô các cậu ấm ấy laaaaaaaam nha....
    • lao quangthau
      Đập đá là loại cao cấp nhất và mất nhiều tiền, những cô cậu con nhà khá giả thì hay dùng loại đó. Còn hạng bình dân thì hay hút cỏ, tài mà Bạn ạ.
  • Nhóc kính cận
    Đôi khi mải làm kinh tế mà phụ huynh rất ít để ý đến những vấn đề này, thanks lão vì đã đưa thông tin để nhắc nhở mọi người
    • lao quangthau
      Đúng vậy Em ạ. Phải thật cẩn thận , không lơ là được.
  • BÙI TIẾN CHÍ
    Hii Lão có làm hơi nào không? làm hơi cho Ngáo nó dọa hiiii...
    Tẹ nạn xã hội ko tránh khỏi mong sao mỗi người biết và phòng tránh
    • lao quangthau
      Lão không bao giờ dính đến mấy thứ kích thích đó Bạn ạ.
  • hongthu312
    Cảm em Lão đã nhắc nhở nhé . Em ở nhà nhiều khi cũng không cảnh giác mấy chuyện như thế này đâu ạ. Chủ quan nhỉ
    • lao quangthau
      Chuyện này có thể xảy ra trên khắp các gia đình, không loại trừ ai cả. Vì vậy chúng ta hãy để mắt đến con trẻ !
  • Thầy lang vn
    Thế luc thử hút tâm trạng lão lúc ấy buồn hay vui ! Chắc lão lại đào đào bới bới chứ gì !
    • Julyet phạm
      thầy lang hiểu chú lão thế
    • BÙI TIẾN CHÍ
      Lúc ấy chắc lão đang nghĩ đến cô gái đẹp ấy ko phải đào bới đâu hiiii
    • lao quangthau
      TEM ! Loại thuốc này gây ảo giác rất mạng. Nếu thần kinh ai yếu sẽ bị hỏng ngay. Như ở đầu dốc An Dương , phường Yên Phụ có một cậu bé to cao đẹp giai con nhà có , được nuông chiều cũng chơi mấy loại này . bị hỏng thần kinh luôn bây giờ ngơ ngẩn như đứa lên một vậy. đến bữa mẹ lấy cơm cho thì ăn không thì nhịn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét