Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

CHÉM QUÁ ĐÀ ! Truyện của : Lao quangthau 26-7-2020 Mục người Việt xấu tính.


CHÉM QUÁ ĐÀ ! Truyện của : Lao quangthau 26-7-2020.


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh

( Các bạn thân mến, do quá bức xúc lão mới viết nên mấy dòng này. Lão cũng không chỉ đích danh ai cả, ai có tật thì tự giật mình, có điều đừng đem giá trị của một phần hai dân tộc ra mà phỉ báng mà chế riễu thì không chấp nhận được. Lão có đôi lời vậy thôi )

Mấy hôm trước lão tình cờ xem trên ti vi đúng lúc có cô em mặc bộ đồ đỏ đang chém rất hùng hồn nào là : Đàn ông Việt Nam kém cỏi, tính tình thì ích kỉ… Sinh lí thì yếu ớt, èo uột, không như đám đàn ông nước ngoài… Cô ấy còn minh họa , còn dẫn chứng nhiều nữa. Nói chung cô ấy nói với giọng miệt thị , khinh khi, coi thường đàn ông Việt.

Vâng lão nghe đến vậy thì tắt Tivi đi ngay, lão cứ tự vấn ở trong đầu : Cô ta là loại người nào vậy ? Cô ấy nói giọng Việt nhưng có phải là người Việt không ?. Rồi lão lại khẳng định: Cô ấy có tên Việt và nói giọng rất Việt, vậy đích thị cô ấy là người Việt mình rồi. Mà sao kì vậy? Bố cô ấy, anh em nhà cô ấy, họ hàng nhà cô ấy cũng là người Việt mà. Mà đấng sinh thành của cô ấy kém cỏi vậy mà sao ra được một sản phẩm tốt như vậy, khỏe mạnh và có đầu óc siêu việt vậy chứ ?. Vậy ra cô ấy đang mâu thuẫn với chính bản thân cô ấy sao.

Một người đi nhiều, va chạm nhiều với nhiều loại sắc tộc khác nhau , tức là đã sưu tầm được một hợp chủng quốc súng ống rồi. Những người như vậy họ sẽ đánh giá chính xác về đàn ông các sắc tộc rất chính xác. Lão cũng vậy thôi, lão đi cũng nhiều, Tây Tầu đủ cả , lão cũng đúc kết được nhiều, có điều lão vẫn khẳng định với bạn bè là : Đàn bà Việt vẫn là nhất, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tất nhiên trong những lúc trà dư tửu hậu lão cũng có cùng bạn bè đánh giá về mầu, sắc, sắc dục của từng châu lục một, chuyện đó chỉ là chém gió nhân lúc gặp nhau , chén rượu chén trà vừa tới thôi.

Với cô em đây lại khác; Trên sóng truyền hình Quốc Gia, cô em dõng dạc khoe khoang chiến tính của mình rồi đi hạ nhục cánh đàn ông xứ Việt. Cô cho thế là tự hào, thế là mình hay ho khi đã được trải nghiệm quá nhiều mùi đàn ông ? Thưa cô đàn ông xứ Việt có đầy người họ thừa sức vào ba ra bẩy , thậm chí đàn bà còn phải đầu hàng đấy. Cô có cái nhìn phiến diện, có thể do hiểu biết hạn hẹp, đáng lẽ cô nên nghĩ cho đàn ông xứ việt một chút : Có thể, ngày xưa cô yêu phải một anh xe thồ, hay anh phụ hồ, hoặc một nhà khoa học yêu nghề, họ vắt kiệt sức lao động sau mỗi ngày, nên đêm về chỉ muốn ngủ để ngày mai còn đi kiếm tiền tiếp…

Cô thử gặp mấy anh phi công rỗi việc chỉ ăn chơi và tính chuyện làm thế nào để nâng cao độ rực rỡ của súng ống xem, lúc đó chắc chắn cô sẽ xoắn quẩy mà thôi. Còn đàn ông nước ngoài ư? Họ có kinh tế hơn , những người trong giới mà cô gặp đều ổn định môi trường làm việc, lương bổng hậu hĩnh họ mới tính đến chuyện mua vui, mà đã mua vui thì họ phải lo dùng đến nhiều thứ hỗ trợ khác cho đáng đồng tiền bát gạo họ bỏ ra.

Những món ăn chơi hay ho gì mà đem khoe trước bàn dân thiên hạ. Lão cũng nhìn thấy nhiều đàn ông các chủng tộc rồi, đàn ông châu âu cũng có đầy người thụt vào ngắn tí, hoặc mềm như dưa leo phơi nắng. Chỉ có mỗi chủng tộc da đen là các anh ấy rực rỡ và hoành tráng thôi, chắc cô cũng đã từng trải nghiệm qua.

Cuối cùng cũng thưa với cô là : Dân tộc nào cũng có kẻ mạnh người yếu, tất cả do môi trường và điều kiện kinh tế nữa. Cô nói xong cô có nghĩ đến những người thân của cô họ cũng bị tổn thương không? Còn riêng lão hả? Cô chẳng là cái quái gì cả, bởi vì tài năng của cô chưa đủ để tất cả công chúng biết đến, tên tuổi của cô sắc đẹp của cô chỉ tầm tầm hạng trung, và sẽ có rất ít đàn ông nhìn cô mà hứng tình. Vậy cô được cái gì khi cô đem những người thân yêu của dân tộc cô ra phỉ báng và chế nhạo. Cô tự hào về những lần cô đã được thỏa mãn bởi người khác chủng tộc ư? Thật là một tâm hồn hèn kém , bệnh tật ! (Hết)

Ảnh minh họa được lấy trên mạng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét