Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

MỘT NGÀY ĐI CHƠI SƠN TÂY !

MỘT NGÀY ĐI CHƠI SƠN TÂY !
05:42 20 thg 4 2011Công khai79 Lượt xem 28
  Mấy Bạn đi Tiệp với nhau hẹn mấy lần rốt cuộc hôm qua ( 17-4-2011chủ nhật ) Cũng thu xếp đi chơi một bữa được .  Đến tám giờ xe bắt đầu rời Hà Nội , chúng Tôi đi Sơn Tây , có tất cả bẩy người . Đến nơi cũng hơn mười một giờ , đến nhà ông Bạn ở trong khu chùa Mía mà năm ngoái đã có dịp kể chuyện với các Bạn , chúng Tôi chuẩn bị ăn uống để còn đi vào khu vực có mạch nước khoáng nóng tắm , và vào Thành Cổ Sơn Tây tham quan nữa. Sơn Tây là mảnh đất có rất nhiều phong cảnh đẹp, có nhiều sông Hồ , và đặc biệt những ngày này Bạn được ngửi đủ các múi hương hoa từ ngoài đường quốc lộ cho đến những khu vườn, đâu đâu cũng ngát hương thơm đến nồng nàn. Các loại cây ăn trái đều ra hoa rất sai , nhìn trắng xóa cả cây, Tôi đồ rằng năm nay sẽ rất được mùa hoa quả nhưng theo như kinh nghiệm Dân gian thì báo hiệu một năm thời tiết không thuận hòa lắm. Sau đây mời các Bạn tham quan cùng Tôi bằng hình ảnh nhé !

              
100_8079.JPG
               
100_8080.JPG
         Ngồi uống nước tại phố Hàng Tre của nhà ông Bạn đợi mọi người.
              
100_8082.JPG
         Cổng vào nhà Bạn.
               
100_8085.JPG
               
100_8086.JPG
        Chuẩn bị đồ ăn
               
100_8089.JPG
           Ao toàn hoa xoan rơi rụng, mới tát cá nên ao bị cạn.
               
100_8090.JPG
     Món gà Mía chính cống !
                 
100_8093.JPG
                
100_8094.JPG
               
100_8092.JPG
                 
100_8122.JPG
          Đến nhà một hộ kinh doanh tắm nước khoáng ,Bạn Tôi quen gia đình này.
                   
100_8095.JPG
          Ông chủ nhà mặc áo may ô đứng hàng sau cùng bên tay trái.
                  
100_8124.JPG
          Vợ chủ nhà.
                  
Copy of 100_8101.JPG
        Bể nước được xả đầy, nằm xuống là người chỉ muốn nổi lên thôi, Rất nóng nhưng tôi cố ngâm rất lâu phải chạy ra lấy chai nước vừa ngâm vừa uống. Ở đây mỗi nhà có năm đến bẩy buồng tắm như vậy. nếu ai muốn có nhân viên kì cọ hộ thì yêu cầu với chủ nhà, họ sẽ gọi giúp. Qủa thật ngâm nước này thấy người sảng khoái rõ rệt. Khu vực này không phải nhà nào khoan cũng trúng mạch nước nóng này.
                   
100_8127.JPG
                     
100_8128.JPG
                    
100_8129.JPG
            Quay về qua Suối Hai có rất nhiều dứa có bốn đến năm nghìn một quả.
                  
100_8131.JPG
         Lô cốt cũ ven đường.
                   
100_8133.JPG
          Cổng làng Mía !
                  
100_8134.JPG
          Chúng Tôi mua gà Mía, gà này so với loại khác đắt hơn khoảng hai ba chục ngàn một kg
                   
100_8136.JPG
          Trước cổng khu thành cổ Sơn Tây.
                    
100_8139.JPG
         Cổng Thành, buổi chiều người dân vào đây tập thể dục rất đông.
                     
100_8140.JPG
                      
100_8141.JPG
                       
100_8143.JPG
                       
100_8145.JPG
                    
100_8146.JPG
                   
100_8148.JPG
                  
100_8149.JPG
          Cột cờ rất đẹp !
                 
100_8154.JPG
                   
100_8158.JPG
                    
100_8161.JPG
                    
100_8162.JPG
                      
100_8163.JPG
                       
100_8167.JPG
             Chúng Tôi uống bia ngay sát cổng thành Cổ.
                       
100_8169.JPG
            Cô Em này người Sơn Tây , chúng Tôi biết nhau cũng gần hai mươi năm rồi, may quá gọi điện có nhà.
                     
100_8164.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét