Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2022

KĨ NGHỆ LÀM P.H.Ò !. Truyện cực ngắn của Lao quangthau. 2-7-2022

 

KĨ NGHỆ LÀM P.H.Ò !. Truyện cực ngắn của Lao quangthau. 2-7-2022




 

  Tiếng nhạc bài Lambada cắt lên dồn dập từ điện thoại của Alicia. Nó uể oải cầm máy lên nghe. Nó nói : Dì à ? Có việc gì mà gọi con sớm thế ? Bên kia đầu dây, tiếng của một người đàn bà giọng kim cất lên : Mày chưa xong việc à ? Alicia trả lời với giọng còn mệt mỏi : Con xong rồi, chuẩn bị rời đi đây. Tiếng bà dì nó lại nheo nhéo vang lên: Thế mày lấy tiền của nó chưa ? Alicia trả lời : Dạ, con lấy rồi, cả hai thằng . Mà sao hôm nay Dì hỏi con lắm thế ? Bà Dì nó thanh minh : Thì tự nhiên tao thấy lo, mày đi từ trưa hôm qua với hai thằng trông như người china đến bây giờ chưa thấy mặt mày nên tao đâm lo thôi.

 

   Ôi Dì nghĩ cháu là ai mà lo hộ vậy ? À mà dì này , hai thằng đó khoe ở nước của chúng, chúng là người nổi tiếng Dì ạ, chúng nó còn cho con xem ảnh của chúng nữa, trông ra hồn lắm. Bà Dì nghe con cháu gái nói vậy thì tỉnh hẳn người , bà ta vội nói ngay : Mày trúng mỏ vàng rồi. Tao bảo này, mày báo cảnh sát đi, bảo chúng nó cưỡng hiếp mày , vậy là mày có một mớ tiền đấy. Con cháu gái nghe Dì mình nói vậy nó cũng tỉnh hẳn, nó vội trả lời bà Dì : À há. Vậy mà con không nghĩ ra, Dì quả là con cáo già. Bà Dì nó nghe con cháu gái khen trong lòng khoái chí liền cười thành từng tràng man dại làm con Alicia chói cả tai, nó vội đưa điện thoại ra xa tai, cười một chặp khoái trá xong bà ta nói tiếp : Rồi mày cũng sẽ như tao thôi, làm lâu sẽ nhiều kinh nghiệm. Mà mày đừng tắm rửa nhé, cứ để nguyên như thế đi báo cảnh sát nó mới tin, mà trên người mày có dấu vết gì của bọn chúng để lại không ?

 

   Con Alicia trả lời : Làm gì có hả Dì, chúng nó yếu lắm không như cánh đàn ông xứ mình đâu, chúng cũng nhẹ nhàng lịch sự, mà Dì dặn con đừng tắm rửa là sao ? Con tắm mấy lần rồi, bây giờ con chuẩn bị ra khỏi phòng đây. Bà Dì nó nói : Vậy mày đến đồn cảnh sát báo án luôn đi, mày biết nói thế nào rồi đấy. Alicia trả lời bà Dì : Dì yên tâm, tôi là cháu của Dì mà. Cứ đợi kết quả nhé.

 

   Con Alicia cầm nắm tay cửa , nó xoay rất nhẹ nhàng, trước khi ra khỏi phòng nó còn ngoái lại nhìn hai người đàn ông đang ngủ mê mệt , trên mặt họ toát lên vẻ thỏa mãn, an yên. Alicia sập cửa lại, nó chắc mẩm, quả này mình có một số vốn rồi, có lẽ mình sẽ không đi theo bà Dì nữa, nó nở nụ cười chắc thắng.  ( Hết )

 

Lời nhắn nhủ : Các bạn thân mến lão viết câu chuyện giả tưởng chứ không ám chỉ ai, không có ý bôi bác ai, chỉ là câu chuyện rất sẵn ở mọi lúc mọi nơi trên trái đất này. Mọi người nên thật tỉnh táo, vì bất kể ở đâu, ngoài gia đình mình đều có thể là cạm bẫy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét