Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2022

ĐI LÀM RĂNG ! Truyện cực ngắn của Lao quangthau 2-7-2022

 

ĐI LÀM RĂNG ! Truyện cực ngắn của Lao quangthau 2-7-2022




 

   Trời nắng nóng khủng khiếp, nhất là cái nóng khô ran từ mặt đường nhựa hắt lên mặt Hùng đến bỏng rát. Có việc quan trọng nên Hùng mới phải ra đường giờ này. Phóng xe đến chục cây số mới đến nhà Tuấn. Biết Hùng đến nên Tuấn đã chuẩn bị sẵn ấm trà, công nhận trà ngon thật, ông bạn vốn rất cầu kì , đã uống trà là phải chọn loại tốt , trà phải thơm, nước xanh như ngọc mới chịu. Trong phòng mở điều hòa, chắc ở ngưỡng hai tám độ nên rất dễ chịu.

 

  Hùng đưa chén trà nóng lên nhấp, mùi trà thơm bốc lên cùng vị ngọt , chát của nó làm Hùng tỉnh hẳn người. Tuấn cũng vừa tợp một tợp. Cậu ta đặt chén trà xuống rồi nói với Hùng, mấy hôm nay tôi bị đau răng, khó chịu quá. Hùng hỏi răng ông bị làm sao ? Tuấn bảo : Bị sâu. Tôi qua thằng đàn em ở Đền Lừ nó khám cho, nó bảo anh về phòng răng nào gần nhà mà làm cho tiện đỡ phải đi xa. Tôi bảo : Mày cứ làm cho tao đi, xa cũng được. Hôm nay là hôm thứ ba rồi. Hùng liền hỏi : Thế có bọc răng luôn không? Tuấn bảo : Không, nó bảo chỉ cần sạch tủy , hết đau là nó trám lại là xong thôi, tôi đi nốt ngày mai.

 

    Tuấn nói tiếp : Thằng em nó kể ; Hôm nọ có người giới thiệu một ông Vụ Trưởng đến chỗ nó làm răng. Ông ta vào nhìn thấy nó, ông ta hất hàm rồi nói giọng trỏng lỏn: Có làm răng không? Thái độ rất trịnh thượng. Nó bảo; Nó thấy thái độ ông ấy như vậy, nó trả lời luôn : Ở đây không làm, anh đi nơi khác mà làm. Ông ta vẫn thái độ ngông nghênh có vẻ bực tức liền đi ra khỏi phòng khám luôn. Nó nảo nó cũng tức, ông ta có tí làm to lại cậy có tiền, tỏ thái độ hống hách, nó cóc cần. Tuấn nhấp ngụm trà rồi nói tiếp : Ấy thế mà thằng em nó kể tiếp; Một lúc sau ông ta lại quay trở lại, nhưng lần này thái độ nhã nhặn hơn nên nó đồng ý làm cho ông ta. Hùng nghe xong câu chuyện bạn mình kể. Cậu buông một câu : Đúng là dại dột, mà sao có tí chức cứ phải hợm hĩnh như thế nhỉ, chỉ tổ bị chém đẹp thôi. Tuấn cũng gật gù tán đồng, cậu ta nói : Thì thế, bây giờ loại đó nhiều lắm, có tí chức quyền là nó thể hiện ra như vậy. Hùng nghĩ bụng; Làm vậy chỉ tổ thiệt hại cho mình thôi, cậy có chút chức, chút quyền ra đường ra oai, chỉ tổ bị ghét cuối cùng lại phải hưởng dịch vụ đắt đỏ hơn người thường. Thật buồn cho họ. Hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét