Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

NGÀY NGHỈ ĐI CHƠI NÀO !

NGÀY NGHỈ ĐI CHƠI NÀO !
08:28 3 thg 9 2010Công khai14 Lượt xem 42
  Ngày 1- 9 . Buổi trưa PuTin gọi điện hẹn gặp ở lẩu băng truyền . Mười hai giờ  Tôi có mặt thì mọi người đã có mặt được một lúc rồi, hóa ra là nhân ngày lễ và chia tay Số phận khổ đau vào Nam , và mừng mẹ bạn ấy đã giải phẫu thành công. Sau đây là ảnh về cuộc chia tay đó.
                   
100_3015.JPG
        Từ trái qua : Sophankhodau . Hoa cát . Pu tin .   Hạnh nguyên

                   
100_3016.JPG
                   
100_3014.JPG
                    
100_3017.JPG
                     Đặc sịt . Lão quang thầu .  Ngựa hoang. Sophankhodau.
           Ngày 2 - 9 Ông bạn thân từ thời ở bên Tiệp . từ Hải Phòng cho con trai về Hà Nội chơi thế là ba ông bố dung dăng dung dẻ cho bọn trẻ đi chơi, vào cả Công viên Thủ Lệ Mời các bạn tham quan cùng nhé !
                 
100_3029.JPG
                 
100_3021.JPG
                 
100_3030.JPG
         Cả nhà đang đi xem trong công viên thủ Lệ
                 
100_3028.JPG
                  
100_3041.JPG
         Con đà điểu này đang ngủ !
                 
100_3034.JPG
        Chuồng cá sấu .
                  
100_3035.JPG
       Xem bói chỉ tay.
                   
100_3043.JPG
                   
100_3023.JPG
          Nặn tò he .
                   
100_3036.JPG
           Dòng sông rác !
                   
100_3024.JPG
        Cô bán sấu chín !
                   
100_3025.JPG
                   
100_3031.JPG
                   
100_3033.JPG
                    
100_3022.JPG
                   
100_3044.JPG
                                                   Sau khi đi chơi công viên là tiết mục nhậu !
         Buổi tối thì thật là tệ chỗ nào cũng tắc đường. Nhiều đoạn đứng một chỗ mà hít khói xăng thôi , chẳng xem được cái gì cả . Pháo hoa thì bắn tầm thấp quả một quả một tiếng đì đẹt nhìn chẳng ra làm sao chán thế chứ.
                      
100_3074.JPG
             Pháo hoa cứ nhat một chán quá ! bắn ở hồ tây.
                    
100_3089.JPG
                   
100_3096.JPG
             Hàng rong đêm lễ hội
                   
100_3084.JPG
      Đường thì đang tắc . Mấy chị gái này đứng trên xe zeep mui trần nhẩy nhiệt tình. xe thì chắn ngang đường. mấy anh trai cầm lái cứ vô tư coi như đây là nhà ta. em chỉ muốn nhặt được cái gì ném cho mấy chị xinh đẹp một nhát.
                   
100_3115.JPG
       Anh trai này say quá ngủ luôn ở vỉa hè bờ hồ.
                   
100_3112.JPG
      Thiếu nữ ngắm hoa !
                    
100_3095.JPG
         Bà cụ bán hàng đêm tại bờ Hồ.
                   
100_3059.JPG
         Trước lăng Bác Hồ !
                    
100_3068.JPG
             Nhà khách chính Phủ !
                   
100_3086.JPG
         Mấy chị này bị nhiều người chịu không nổi ném mũ bảo hiểm với mấy chai nước vào người nhưng chắc tưởng đấy là phần thưởng nên vẫn cứ lắc !
                    
100_3050.JPG
                    
100_3085.JPG
        Các chị không thể gọi là đẹp. Ngày lễ hội mặc cả bộ váy đen nhìn thật hay ho. mặc thiên hạ , mấy chị ấy cứ lắc.
                    
100_3109.JPG
                    
100_3080.JPG
                   
100_3087.JPG
                   
100_3078.JPG
         Đứng trên đê kè đường yên phụ ngắm pháo hoa từ hồ tây bắn lên.
                   
100_3070.JPG
             Đầu đường hoàng văn thụ.
                   
100_3088.JPG
                    
100_3053.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét